thethaovanhoa.vn

XM V.HP thua ngược, khán giả nổi giận

20/05/2013 06:59 GMT+7

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư vang lên cũng là lúc hàng vạn khán giả Hải Phòng đứng dậy để thể hiện sự tức giận với rất nhiều những vật thể lạ được ném xuống sân Lạch Tray.

(Thethaocvanhoa.vn) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư vang lên cũng là lúc hàng vạn khán giả Hải Phòng đứng dậy để thể hiện sự tức giận với rất nhiều những vật thể lạ được ném xuống sân Lạch Tray, sau thất bại không thể thất vọng hơn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau khi kết thúc trận XM V.HP-HN.T&T, một số khán giả Hải Phòng vẫn nán lại sân Lạch Tray để phản đối tổ trọng tài. Ảnh: VSI

Với lưng vốn là 2 bàn thắng trong tay và một thế trận rất dễ đá, nhưng bởi sự chùng xuống đến khó hiểu trong hiệp 2, đội bóng đất Cảng đã phải trả một cái giá quá đắt khi để HN.T&T tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Để lý giải cho thất bại “không thể tin nổi” này trước HN.T&T, trong phòng họp báo HLV Hoàng Anh Tuấn đã bộc bạch rất thẳng thắn : “Theo đánh giá của tôi đây là trận đấu rất hay và có chất lượng chuyên môn rất cao, nhưng rõ ràng màn trình diễn của các cầu thủ của tôi trong hiệp 2 khiến tôi không hài lòng và kết quả thua là điều làm tôi không cảm thấy vui. Trong 5, 6 trận gần đây, Hải Phòng không có được lực lượng tốt chứ không riêng trận đấu này. Tôi không nghĩ hàng phòng ngự của Hải Phòng chơi dở mà đơn giản vì HN.T&T chơi quá hay và họ xứng đáng giành chiến thắng”.

Lời chia sẻ của ông Tuấn đúng nhưng chưa đủ, bởi nếu không có sự “giúp sức” của đội bóng đất Cảng, rất khó để đội khách HN.T&T có một hiệp 2 thăng hoa và chơi như lên đồng như thế. Tưởng chừng như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ hưởng trọn niềm vui và phá được “cái dớp” toàn thua sân nhà trước HN.T&T ở mấy mùa giải gần đây, khi đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước HN.T&T với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra với XM V.HP bởi tâm lý chủ quan và sự thiếu tập trung của các cầu thủ.

Nhập cuộc với quyết tâm rất cao, đội bóng đất Cảng đã gây ra rất nhiều khó khăn đối với HN.T&T. Minh chứng rõ nét nhất là sau tình huống thoát thua ở phút 21, khi Gonzalo đưa được bóng vào lưới XM V.HP nhưng không được công nhận, đội chủ nhà chơi như lột xác.

Phút 38, khoảnh khắc xuất thần hiếm có của Minh Châu với cú sút xa đầy uy lực đã đưa XM V.HP vươn lên dẫn trước 1-0. Ghi bàn sớm và cởi bỏ được sức ép tâm lý, chủ nhà càng chơi càng hay và bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Gilberto ở phút 46 đã đến như một kết quả tất yếu.

Tưởng chừng như chủ nhà đã đóng đinh trận đấu sau chỉ 46 phút thi đấu thì điều không tưởng đã xảy ra. HN.T&T với tâm thế không còn gì để mất đã dồn cả đội hình lên đá tấn công, và HLV Phan Thanh Hùng có sự thay đổi khi đưa Ngọc Duy vào sân.

Sự góp mặt của tiền vệ có lối chơi kỹ thuật này tạo ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự chủ nhà. Phút 54, Thành Lương có cú solo bên cánh phải và nhả ngược lại để Samson rút ngắn tỉ số 2-1. Sức ép được cởi bỏ ít nhiều khiến đội khách càng chơi càng hay và họ đã có điều mình cần sau 2, 3 tình huống uy hiếp khung thành.

Phút 61, sau pha làm tường của Gonzalo, Ngọc Duy tung cú dứt diểm hiểm hóc gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu vẫn chưa dừng lại, và thêm một lần nữa tiền đạo mang áo số 20 người Argentina đóng vai người hùng cho đội khách với tình huống nã đại bác từ khoảng cách gần 40m để ấn định chiến thắng 3-2 ngoạn mục của HN.T&T.

Thua trận khi trong tay nắm quá nhiều lợi thế, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải tự trách chính mình. Và xem ra sau trận đấu này, đội bóng đất Cảng sẽ còn nhiều việc phải làm nếu  muốn hướng đến ngôi vị cao nhất ở mùa giải năm nay

Tố Quyên
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN