Khi mà Evaldo phải vắng mặt vì chấn thương thì Oseni tiếp tục đóng vai người hùng của HA.GL khi giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà, qua đó gây sức ép mạnh mẽ lên đội đầu bảng SLNA.
(Thethaovanhoa.vn) - Khi mà Evaldo phải vắng mặt vì chấn thương thì Oseni tiếp tục đóng vai người hùng của HA.GL khi giúp đội bóng phố Núi giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà, qua đó gây sức ép mạnh mẽ lên đội đầu bảng SLNA.

Oseni (bên phải) ghi bàn giúp HA.GL thắng trận nhưng cũng khiến đội nhà tổn thất lực lượng. Ảnh: V.V
Chiến thắng nhẹ nhàng nhưng không trọn vẹn cho HA.GL khi chân sút chủ lực Oseni “người hùng” của trận đấu lại phải nhận 2 thẻ vàng. Đây là tổn thất không thể bù đắp với HA.GL khi ở lượt trận tới, họ phải làm khách trên sân XMXT.SG.
HA.GL giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng nhờ họ biết kết thúc trận đấu, cụ thể hóa những cơ hội tạo ra. Nhưng cũng phải thừa nhận, 3 điểm mà đội chủ nhà có được một phần cũng do đối phương trao tặng.
Vừa nhập cuộc được 3 phút, nhận đường chọc khe thông minh của Văn Long, Oseni thoát xuống bên cánh phải trước khi dứt điểm căng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là lần hiếm hoi trong mùa giải này, HA.GL nhập cuộc dễ dàng như vậy. Sau bàn thắng dẫn trước sớm, HA.GL tuy không quá áp đảo đối phương nhưng lại có thế trận dễ dàng do đối thủ đá kém.
V.NB đã trình diễn một lối chơi rời rạc dù sở hữu nhiều cá nhân có thể tạo đột biến. Khi các cơ hội liên tục bị hóa giải thì V.NB tiếp tục bị Oseni trừng phạt. Phút 42, trong một tình huống đá phạt nhanh, Trần Vũ chuyền sâu xuống cánh phải, Oseni thoát khỏi trung vệ Gia Từ để đối mặt thủ môn và nâng tỷ số lên 2-0.
Vào hiệp 2, thế trận không thay đổi nhiều. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 58 khi Oseni phải nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi dùng tay chơi bóng. Trước đó trong hiệp 1, tiền đạo này cũng đã nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Hơn người, HA.GL lại mất chân sút chủ lực nên V.NB không ngần ngại dồn toàn lực tấn công. Hàng loạt sự thay đổi nhân sự của đội khách nhằm tìm kiến bàn thắng nhưng kết quả thu được chỉ là con số 0.
Chơi hơn người, ép đối thủ nhưng thực tế các đường lên bóng của V.NB khá rời rạc và bế tắc. Những cơ hội mà đội khách tạo được đến từ nỗ lực cá nhân của Timothy hoặc Moussa . Chính vì vậy, dù yếu về thể lực nhưng hàng thủ HA.GL lại có quyết tâm và sự bọc lót tốt nên dễ dàng hóa giải tất cả các đường lên bóng của đối thủ, bảo vệ mành lưới cho đến hết trận. Thủ môn Bassey Akpan cũng chính là tác nhân khiến mọi nỗ lực của V.NB đều không thành.
Với trận thắng này, HA.GL tiếp tục ở vị trí thứ 2 nhưng khoảng cách với SLNA đã được thu hẹp xuống còn 1 điểm và chơi ít hơn 1 trận. Tuy nhiên, việc Oseni bị treo giò trong khi Evaldo lại đang bị chấn thương cùng Văn Long là mất mát lực lượng đáng kể của HA.GL khi ở vòng đấu tới họ phải làm khách trên sân XMXT.SG. “Để chiến thắng đội bóng phải trả giá. Các cầu thủ cần bình tĩnh, tập trung vì giải đấu còn dài, phải hạn chế thẻ phạt, nhất là các ngoại binh. Ở trận đấu tới các nội binh sẽ nỗ lực nhiều vì họ là tác nhân chính cho trận đấu. Hy vọng tiền đạo Evaldo sẽ kịp bình phục chấn thương”, HLV Choi Yoon Gyum cho biết.
Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa