thethaovanhoa.vn

Thế hệ 92 giờ chỉ còn mỗi Giggs

18/05/2013 13:24 GMT+7

Beckham, Scholes, Nicky Butt, Giggs và anh em nhà Neville nằm trong thế hệ 92 tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U đã giúp HLV Ferguson giành được những thành công vĩ đại cùng CLB, mà đỉnh cao là cú ăn ba năm 1999.

(Thethaovanhoa.vn) - Beckham, Scholes, Nicky Butt, Giggs và anh em nhà Neville nằm trong thế hệ 92 tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U đã giúp HLV Sir Alex Ferguson giành được những thành công vĩ đại cùng CLB, mà đỉnh cao là cú ăn ba năm 1999. Nhưng cùng với thời gian, tất cả rồi đã không còn gắn bó với màu áo đỏ, và với bóng đá nữa.

Nicky Butt rời M.U năm 2004 sau khi không còn chỗ đứng ở CLB. Anh lang bạt sang Newcastle, Birmingham rồi CLB của Hongkong South China trước khi giải nghệ năm 2011 ở tuổi 36. Hiện Butt là HLV đội dự bị của M.U. Gary Neville gắn bó trọn đời với màu áo đỏ, và giải nghệ năm 2011 vì những chấn thương liên miên, cũng ở tuổi 36. Hậu vệ phải ngày nào của M.U đang làm công việc bình luận viên, và có chân trong ban huấn luyện ĐT Anh của Roy Hodgson.

Người em của Gary là Phil Neville rời M.U năm 2005 để cống hiện 8 năm cho Everton. Anh sẽ rời đội bóng nửa xanh thành Liverpool, và đang có tin đồn sẽ về Old Trafford để làm trợ lí cho David Moyes. Paul Scholes đã từng nói lời chia tay bóng đá năm 2011, nhưng anh đã trở lại và thi đấu thêm một mùa giải rưỡi nữa cùng M.U. Scholes chính thức chia tay sau khi cùng đội bóng giành chức vô địch Premier League thứ 13, sau 20 năm trong màu áo đỏ.

Beckham vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu, và thế hệ 92 lừng danh ngày nào, giờ chỉ còn lại “cây trường sinh” Ryan Giggs. Cầu thủ người xứ Wales sẽ tiếp tục gắn bó với M.U đến năm 40 tuổi, và hiện là cầu thủ ra sân nhiều trận nhất cho Quỷ Đỏ với 940 trận trên mọi đấu trường.

Trong ngày Beckham giải nghệ, Scholes đã dành những lời tri ân cho người đồng đội cũ: “Đây là một ngày buồn, nhưng hy vọng David sẽ hạnh phúc với những gì anh ấy đã làm được. Ngay từ đầu, bạn đã biết anh ấy có tài, và là một người chuyên nghiệp. Khả năng chuyền dài và sút phạt của anh ấy là tuyệt vời và không đến ngẫu nhiên, anh ấy đã tập luyện mỗi ngày. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu và thật tuyệt khi được chơi cùng David. Chúng tôi đều đã dừng bước. Chỉ còn lại Ryan Giggs, người già hơn chúng tôi 1 tuổi, nhưng càng ngày càng khỏe hơn”.

Eric Harrison là HLV đội trẻ của M.U đã theo dõi bước phát triển của Beckham từ khi anh mới 12 tuổi. Ông chia sẻ: “Không có ai trên thế giới này, khi nhìn một cậu bé 12 tuổi và bảo rằng anh ta sẽ đạt đến trình độ như David. Nhưng tôi đã thấy một cầu thủ rất tài năng, một người yêu bóng đá. Khả năng kiểm soát bóng, chuyền bóng, sút bóng, đá phạt, là quá tuyệt vời đối với một cầu thủ trẻ.

Sự chăm chỉ chính là chất xúc tác. Anh ấy không nhanh, nhưng về sức bền, và sự cần cù, anh ấy là một trong những người giỏi nhất tôi từng làm việc cùng. Tôi đã hơi sốc khi David rời M.U bởi bố của anh ấy là một cổ động viên lâu năm của đội, và David rất yêu đội bóng này”.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN