Sir Alex Ferguson đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Lee Probert vì ông này đã không đuổi Andy Carroll sau khi tiền đạo của West Ham lần lượt ‘hạ đo ván’ David De Gea và Patrice Evra.
(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Lee Probert vì ông này đã không đuổi Andy Carroll sau khi tiền đạo của West Ham lần lượt ‘hạ đo ván’ David De Gea và Patrice Evra.

Carroll là một tiền đạo nổi tiếng mạnh mẽ, nên không có gì ngạc nhiên khi ngôi sao đang thuộc biên chế Liverpool này có những pha tranh chấp nảy lửa với các cầu thủ M.U trong trận hòa 2-2 giữa West Ham với ‘Quỷ đỏ’ đêm qua. Trong đó đáng chú ý nhất là tình huống Carroll khiến thủ thành De Gea gần như bất tỉnh đồng thời khiến Evra nằm sân sau một pha tranh chấp trên không, tình huống mà HLV Alex Ferguson cho rằng tiền đạo của West Ham đáng bị đuổi.
Ông nói trên Sky Sports: “Tôi nghĩ tình huống đó rõ ràng phải là một chiếc thẻ đỏ dành cho Carroll nhưng trọng tài lại nhìn nhận theo một hướng khác. West Ham chơi rất quyết liệt nên tôi hy vọng sẽ có một trọng tài mạnh mẽ trong trận đấu này. Nhưng tôi không chắc chắn rằng chúng ta có điều đó tối nay”.
Carroll cuối cùng cũng bị phạt, nhưng chỉ là một chiếc thẻ vàng ở đầu hiệp 2 sau một pha tranh chấp quyết liệt khác với De Gea. Chưa hết, Carroll còn sử dụng cùi chỏ trong một pha không chiến với Nemanja Vidic rồi to tiếng với Wayne Rooney.
Dù bị West Ham cầm chân nhưng Sir Alex vẫn khẳng định rằng M.U đã có màn trình diễn của những nhà vô địch. “M.U đã hai lần bị dẫn trước nhưng đều gỡ hòa thành công. Chúng tôi đã chơi như những nhà vô địch tối nay”, chiến lược gia người Scotland ca ngợi các học trò.
Trận hòa của M.U cộng với chiến thắng 1-0 của Man City trước Wigan khiến khoảng cách giữa hai đội đã được thu hẹp xuống còn 13 điểm. Tuy vậy, trong khi M.U chỉ còn 5 trận đấu nữa thì Man City vẫn còn 6 trận đấu ở phía trước để mơ về cuộc lật đổ.
V.M
Theo Daily Mail