thethaovanhoa.vn

Kết thúc giải bóng đá Budweiser 6v6 2013: Tân Hoàng Long đoạt vé đi Anh

08/04/2013 08:59 GMT+7

Sau một tháng tranh tài đầy hào hứng ở SVĐ Tao Đàn (quận 1, TP.HCM), giải đấu đã khép lại với chức vô địch xứng đáng của đội bóng Tân Hoàng Long.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tháng tranh tài đầy hào hứng ở SVĐ Tao Đàn (quận 1, TP.HCM), giải đấu đã khép lại với chức vô địch xứng đáng của đội bóng Tân Hoàng Long.

Tân Hoàng Long đại diện cho Việt Nam dự giải bóng đá 6 người tại Anh.Ảnh: V.H

Xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ đến từ nhiều miền đất nước ở các vòng đấu trước đó, 2 đội bóng Tân Hoàng Long và Cấp thoát nước Thủ Đức (TWD) đã có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đội bóng đến từ Khánh Hòa Tân Hoàng Long được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ đôi chút do ở giải này năm 2010, dưới tên Quang Huy, họ đã đại diện Việt Nam tham dự VCK 6v6 thế giới ở Anh và đoạt chức á quân năm đó.

Trong trận chung kết, Tân Hoàng Long thể hiện ưu thế của mình với bàn thắng dẫn trước. Nhưng trước khi trận đấu khép lại, TWD đã kịp thời cân bằng tỷ số 1-1.

Trận đấu phải giải quyết trên chấm penalty cân não. Và ở loạt đá định mệnh này, Tân Hoàng Long là đội bản lĩnh hơn với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Chức vô địch giải này đem lại cho các cầu thủ Tân Hoàng Long phần thưởng rất quý giá là một chuyến đi Anh cho 9 thành viên. Đội bóng của Khánh Hòa sẽ lần thứ 2 đại diện cho Việt Nam tham dự VCK giải bóng đá Budweiser 6v6 thế giới được tổ chức trên sân phụ của SVĐ danh tiếng Wembley.

Ngoài ra, họ còn nhận được món quà tinh thần to lớn là 9 chiếc vé xem trận chung kết Cúp FA 2013. Đội hạng Nhì TWD nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Trong trận tranh hạng 3 trước đó, Quốc Thống Phố Long Xuyên đã vượt qua Anna FC với tỷ số 2-1. 

Ông Michael Gunn, Tổng Giám đốc Budweiser Việt Nam, cho biết: “Đây đã là lần thứ 3 Việt Nam trở thành đối tác tổ chức giải đấu cùng chúng tôi. Và qua 2 lần tổ chức trước đây, chúng tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến sự phát triển đều đặn của giải đấu.

Dù quy mô tổ chức năm nay chỉ nằm trong phạm vi TP.HCM nhưng rất nhiều các đội bóng đến từ những địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng, An Giang… vẫn tích cực đăng ký tham dự, thậm chí có những đội bóng còn đăng ký tham dự qua nhiều lần tổ chức trước đây.

Điều này nói lên khả năng truyền bá mạnh mẽ mà tinh thần thể thao có thể vượt qua được những khoảng cách, rào cản về vùng miền, văn hóa và thời gian. Giải đấu dù chỉ giới hạn trong phạm vi bóng đá phong trào nhưng thực sự rất hấp dẫn, chẳng kém gì chất lượng của một giải đấu chuyên nghiệp.

Nhiều đội bóng tham dự giải được tổ chức một cách rất quy mô, các trận đấu diễn ra đẹp mắt và gay cấn đúng như sự mong đợi của khán giả. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu cao thượng của các đội bóng cũng góp phần làm nên tiêu chí mà một giải đấu phong trào hướng đến.

Tôi rất hạnh phúc khi được biết các trận đấu tuy diễn ra quyết liệt nhưng vẫn nằm trong sự chừng mực cần thiết. Tất cả những điều này đã làm nên một quang cảnh rất đẹp cho nền bóng đá Việt Nam.

Sau lần tổ chức này, chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục hợp tác với các bạn vào năm sau, nhân sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup 2014”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN