thethaovanhoa.vn

30 chưa phải là Tết

09/02/2013 12:08 GMT+7

Trong khi phần lớn người dân Việt Nam đang ấm cúng bên gia đình cùng mâm cơm Tất niên, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa thì trên đường phố, vẫn có những người chịu mưa, chịu rét làm việc.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi phần lớn người dân Việt Nam đang ấm cúng bên gia đình cùng mâm cơm Tất niên, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa thì trên đường phố, vẫn có những người chịu mưa, chịu rét làm việc.

Trên Facebook, khi nhiều bạn trẻ than thở vì nghỉ làm muộn, không được đi du lịch, không có nhiều tiền tiêu Tết... thì ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng. Nhiều ý kiến cho rằng, tình hình kinh tế khó khăn là chung và chúng ta vẫn còn sướng hơn nhiều người 30 Tết còn phải mưu sinh, còn phải làm việc để phục vụ xã hội.

Một số hình ảnh các cán bộ, viên chức Hà Nội trong ngày 30 vẫn mải mê làm việc để Hà Nội đẹp hơn trong dịp Tết này:

Từ sáng sớm, những chiếc xe phun nước, lau rửa đường đã xuất phát làm nhiệm vụ của mình từ ngoại thành vào tới trung tâm

Trong khi đó những cán bộ của Công ty chiếu sáng đô thị đi kiểm tra lại lần cuối các trạm điện quanh khu vực trung tâm, đảm bảo ánh sáng cho đêm giao thừa

Công ty công viên cây xanh cũng nhanh chóng sắp đặt nốt những chậu hoa dọc theo các tuyến phố trung tâm

Những người khác phụ trách trang trí đèn nhấp nháy quanh khu vực Hồ Gươm

Trên công trường khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, những người công nhân này gấp rút làm nốt phần việc còn lại của mình trước khi trở về với gia đình

Hình ảnh ấn tượng nhất có lẽ là những cô lao công cặm cụi làm sạch phố phường. Đối với nhiều người, 30 Tết đã là lúc yên ấm bên gia đình, hưởng thụ thành quả của cả năm. Còn đối với họ, 30 Tết vẫn là lúc họ phục vụ xã hội

C.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN