thethaovanhoa.vn

Sao Mai “được mùa”

17/12/2012 10:29 GMT+7

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau thời gian dài im lặng, tháng 12/2012 này, ba ca sĩ Sao Mai đồng loạt “trình làng” sản phẩm âm nhạc mới hoặc đầu tay.

(Thethaovanhoa.vn) - Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau thời gian dài im lặng, tháng 12/2012 này, ba ca sĩ Sao Mai đồng loạt “trình làng” sản phẩm âm nhạc mới hoặc đầu tay. Họ là Hà Hoài Thu - Ca sĩ trẻ triển vọng Sao Mai-Điểm hẹn (SM-ĐH) 2010 với Em có một bí mật, Lương Nguyệt Anh - giải Nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011 với Câu hát người thương và Khánh Ly - giải Ba dòng nhạc thính phòng với Miền xa thẳm.

“Được mùa” bởi cùng lúc ba giọng ca Sao Mai ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Bởi thực tế, Sao Mai hay SM-ĐH có lẽ chỉ mang đúng ý nghĩa là “bệ phóng” cho những tài năng âm nhạc duy nhất trong trường hợp của Tùng Dương. Vì thế mà các “sao” đàn em khác không phải ai cũng có cơ hội ra đĩa hay làm show liên tục như nam ca sĩ này. Hà Hoài Thu, với giải Nhất phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2009 và Ca sĩ triển vọng tại SM-ĐH 2010, cũng phải mất ba năm sau những giải thưởng và hơn một năm chuẩn bị mới có thể ra mắt album đầu tay: Em có một bí mật.

Từ trái qua: Khánh Ly, Nguyệt Anh và Hà Hoài Thu.

Em có một bí mật được xem là khá hiện đại với chất nhạc đặc trưng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, trong đó, bài hát chủ đề được Hải Phong viết riêng tặng cho Hà Hoài Thu. Cùng với Em có một bí mật, Hà Hoài Thu đã quyết định chọn Em nhớ anh - sáng tác Mạnh Quân, một người bạn khá thân thiết của Hà Hoài Thu - để thực hiện MV. Hai MV này của Hà Hoài Thu “ngốn” hơn 50 nhân lực, quay nhiều ngày trên biển Đà Nẵng và các tỉnh thành phố khác.

Khác với Hà Hoài Thu, giải Nhất Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh “đến hẹn lại lên” ra album vol. 2 Câu hát người thương với 11 bài hát mang âm hưởng dân ca. Nguyệt Anh chọn hát những ca khúc từng gắn với các giọng ca tên tuổi (như Thanh Hoa, Thu Hiền, Trung Đức): Đi tìm câu hát lý thương nhau (Vĩnh An), Nhớ đêm giã bạn (Nguyễn Tiến), Thơ tình cuối mùa thu (Phan Huỳnh Điểu)… nhưng được “làm mới” bằng cách phối khí và cách hát.

Còn ca sĩ trẻ Khánh Ly - bà mẹ một con khi đến với Sao Mai 2011 - sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia vào tháng 6/2012 vừa qua và thi đỗ vào hệ Cao học mới tự tin “trình làng” sản phẩm âm nhạc đầu tay: Miền xa thẳm. Cách làm mới những ca khúc cũ được xem là táo bạo nhất của Khánh Ly: lần đầu tiên song ca (với NSND Quang Thọ) bài Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh (vốn chỉ được biết tới với giọng nữ). Màn song ca này ngay lập tức được mời trình diễn trong một chương trình truyền hình trực tiếp ở Nhà hát Lớn Hà Nội.

Các bài khác trong Miền xa thẳm được Khánh Ly lựa chọn cũng đều là những ca khúc đi cùng năm tháng: Nơi gặp gỡ tình yêu; Đường tôi đi dài theo đất nước; Rừng xanh vang tiếng Ta-lư (TG: Phương Nam); Miền xa thẳm; Em vẫn đợi anh về…

Hai giọng ca của dòng nhạc ít khán giả hơn là Nguyệt Anh và Khánh Ly thừa nhận, để ra được album, họ phải nhờ vào sự hỗ trợ tài chính từ phía gia đình. Khánh Ly tiết lộ, chồng cô là một kiến trúc sư thành đạt và hết lòng ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật. Một sự trùng hợp nữa, cả hai đều mong muốn trở thành giảng viên thanh nhạc. Khánh Ly còn dự định mở trung tâm đào tạo thanh nhạc tại Hà Nội.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN