Người ta ví Tyra Banks như cô tiên cầm đũa thần, chạm đâu cũng thành vàng. Nhưng Tyra bảo: “những gì bạn thấy chỉ là vai diễn tôi tự dựng lên mà thôi”.
(TT&VH Cuối tuần) - Rất khó để nhận định rằng, bao giờ siêu mẫu mun đen, người sáng lập và đang chễm chệ trên ghế giám khảo America’s Next Top Model (ANTM), một trong những chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng toàn cầu, sẽ hết quyền lực trong thế giới hào nhoáng và phù phiếm này. Người ta ví Tyra như cô tiên cầm đũa thần, chạm đâu cũng thành vàng. Nhưng Tyra bảo: “những gì bạn thấy chỉ là vai diễn tôi tự dựng lên mà thôi”.
Hai tay chống hông, lưng thẳng tắp, ngực đẩy ra phía trước, miệng cô mỉm cười song ánh mắt lại sắc như dao. Những thí sinh ANTM mắt cứ tròn lo lắng, để làm được như vậy khó lắm nhưng nếu không làm được thì bị ăn mắng như chơi. Nghề người mẫu gian nan hơn người ta tưởng và muốn thành công phải có nước mắt. Banks muốn vắt kiệt nước mắt của rất nhiều thí sinh, không phải để thị uy mà chỉ đơn giản để làm cho các cô nàng chân dài trắng mắt ra mà hiểu rằng “muốn sống được trong thế giới thời trang thì phải can trường lên không thì chỉ có xách dép về nhà đuổi gà mà thôi”.
Cứ khóc đi, rồi đứng dậy, đi tiếp!
Có nước mắt nào trong cuộc đời Tyra Banks, siêu mẫu một thời, triệu phú đô-la và nắm trong tay siêu quyền lực trong thế giới thời trang?
Tyra Banks chào đời vào ngày 4/12/1973 ở Inglewood, California (Mỹ), là con gái của một cựu quản lý thời trang và nhiếp ảnh gia của NASA. Khi Banks 7 tuổi, cha mẹ cô ly dị. Tyra kể cô đã khóc hết nước mắt và sau đó cảm thấy hết sức nhẹ nhàng sau khi bố mẹ ly dị bởi khi còn sống với nhau ngày nào cô cũng nghe họ cãi vã. Điều này có lẽ ảnh hưởng tới tâm tính Tyra Banks khi cô nổi tiếng là người nóng tính và chuyện mắng chửi thí sinh ANTM cũng có lý do của nó. Chính mẹ cô là người đóng vai trò tạo nên cốt cách lạnh lùng trong diễn xuất của Banks, với lời dạy hãy cứ khóc hết nước mắt rồi đứng dậy đi tiếp, kể cả trong tình yêu hay sự nghiệp.

Banks từng khóc hết nước mắt khi bị người yêu giày vò về tinh thần. Một ngày, Banks đối diện với chính mình. “Tôi bước đến bên chiếc gương trong phòng tắm của anh ta, nhìn vào gương và nói to: “Tyra, mày là ai? Mày đang làm cái chết tiệt gì đó? Hãy ra khỏi chỗ này ngay”. Mặc dù Banks đã cố gắng rời xa bạn trai mình rất nhiều lần nhưng rời lần nào cô cũng lại bị cuốn trở về mối quan hệ cũ. Đến một lúc chịu không nổi nữa cô nhờ mẹ mình: “Mẹ, giúp con với. Kéo con ra khỏi mối quan hệ này. Nói với anh ta là con bỏ anh ta. Hãy giữ con trong ngôi nhà của mẹ, cắt điện thoại và bảo vệ con khỏi anh ta”. Đáp lại, mẹ cô đã từ chối: “Con phải tự mình làm điều này. Mẹ ủng hộ con nhưng mẹ sẽ không khuyên con bỏ anh ta và mẹ cũng không dứt con ra khỏi anh ta, bởi vì con sẽ chạy ra khỏi nhà vào nửa đêm để quay trở lại”.
Những cá tính độc lập và những khó khăn trong cuộc sống thời trang đã rèn đúc nên một Tyra Banks rắn rỏi, mạnh mẽ và cương quyết. Cô quyết gì là phải làm cho bằng được. Cho đến bây giờ ít có một siêu mẫu da màu nào thành công hơn Tyra Banks. Banks từng bị coi là bản sao của Naomi Campell nhưng cuối cùng lại có một sự nghiệp lẫy lừng và nhiều tiếng vang hơn cả bản gốc. Cô là người mẫu Mỹ da đen đầu tiên xuất hiện trên bìa của cả GQ và Sports Illustrated’s Swimsuit cũng như trở thành con cưng của Victoria’s Secret suốt 10 năm trời. Banks cũng là một trong 4 người Mỹ da màu và trong 7 phụ nữ đã được xếp nhiều lần trong danh sách Những người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới của tạp chí Time và được vinh danh là Siêu thế lực trong công nghệ người mẫu. Cô được yêu thích ngang bằng với Tổng thống Mỹ, Oprah Winfrey, Katie Couric, Condoleezza Rice và nam tài tử George Clooney.
Nhiều người bảo ANTM ăn may với kịch bản hợp thời và Banks đã nắm lấy được cơ hội mới sau khi sự nghiệp siêu mẫu bắt đầu xuống giá. Nhưng kỳ thực cô đã thai nghén chương trình này từ rất lâu và khi ANTM xuất hiện, nó trở thành quả bom trong thế giới thời trang.
![]() Sau khi giải nghệ, Tyra Banks thành công với rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là America’s Next Top Model |
Từ siêu mẫu đến siêu quyền lực
ANTM ra đời năm 2003. Tyra Banks đẻ ra format kịch bản nhưng là đồng sản xuất cùng hai người bạn. Thực tế Tyra Banks chỉ nắm giữ 25% trách nhiệm của chương trình. Nhưng đó là 25% quan trọng nhất, xương sống của ANTM. Tyra Banks đã biến ANTM trở thành con gà đẻ trứng vàng của kênh UPN, khi mỗi 30 giây quảng cáo ở chương trình này thu về hơn 60 nghìn USD - đó là cái giá cao nhất trong tất cả các show thực tế tại Mỹ.
Nhưng ANTM cũng bị truyền thông Mỹ cho “lên thớt” nhiều lần. Tờ Hollywood Reporter đã hỏi thẳng: “Sau mỗi cuộc thi thì chỉ có một người ở lại, vậy tất cả các cô gái kia của cô sẽ đi đâu?”. Tyra cũng thẳng tưng: “Họ sẽ lấy chồng và sinh con”. Sau đó cô “chua” thêm: “ANTM không phải là cuộc thi hoa hậu. Cả thế giới này ai cũng cần việc làm để nuôi sống mình. Những thí sinh của tôi sau khi ra về đều có thể tìm việc ở bất cứ đâu vì tôi tin chắc họ được rèn luyện quá tốt. Tôi vẫn thấy họ trên tờ Elle Tây Ban Nha, vẫn thấy họ ở trang bìa của Harper’s Bazaar Nam Phi hay Vogue Nhật. Họ đã ở đấy và sẽ còn tiến xa. Đừng hỏi thí sinh của tôi đi đâu mà hãy hỏi họ đang xuất hiện ở chỗ nào”.
Tuy vậy mới đây, Cari Dee, người đăng quang ANTM mùa thứ 7 nói rằng đang chật vật tìm một chỗ đứng trong làng thời trang. “Tôi đã chiến thắng một cuộc thi người mẫu nhưng cho đến giờ tôi vẫn không biết ngành này hoạt động thế nào. Mặc dù chúng tôi đã chiến thắng vị trí đỉnh cao ở một cuộc thi nhưng trong thế giới thời trang chúng tôi ở dưới đáy”. Người ta còn viện dẫn cả câu chuyện về Jael Strauss, người đã bị rơi vào trầm cảm và sinh ra nghiện ngập sau khi tham gia ANTM…
![]() Cô cũng rất thành công với show mang tên mình và cũng gây ra lắm điều tiếng. Năm 2010 Tyra Banks Show đối mặt với vụ kiện 3 triệu USD khi một bà mẹ phát hiện con mình trên truyền hình và nói về chuyện bản thân nghiện tình dục. Đáng chú ý cô bé mới chỉ 15 tuổi. Nhưng sau đó vụ này êm xuôi và có thể đó là cách mà Banks tạo scandal gây sốt |
Lúc nào ANTM cũng đầy rẫy những ý kiến khen ngợi và chỉ trích. Cộng thêm cá tính trả lời thẳng tưng và không kém phần khiêu khích của Tyra Banks cũng là nguyên nhân gây ra vô số chuyện hậu trường của cuộc thi này nhưng càng ầm ĩ thì chương trình càng “hot”.
Tyra Banks “chém” thí sinh không gớm tay, hà khắc không gớm miệng. Báo chí từng khui ra vụ các thí sinh ăn đồ ăn (vốn đã được tài trợ) mà vẫn bị tính tiền. Tyra nói luôn: “Có gì đâu mà lạ, họ đi thi nhưng chương trình vẫn trả lương họ cơ mà?”. Ông trùm Karl Lagerfeld từng thẳng thừng: “Cái đống rác rưởi này chỉ đáng cười trong 5 phút nếu bạn đang ở cạnh ai đó. Hoặc chẳng buồn cười tí nào nếu bạn ở một mình. Những cô gái trẻ kia sẽ chẳng bao giờ được như siêu mẫu Gemma Ward. Họ chả có ích gì cho ngành công nghiệp thời trang”. Tờ Allure còn thêm vào: “ANTM thật ra chả đào tạo được một người mẫu nào nên hồn cả”. Trang web về phong cách sống có tên Shine của Yahoo “tổng sỉ vả” ANTM vì sự tàn bạo và những yếu tố làm nhục người khác của chương trình. Trang này dẫn lời của các cô gái trẻ về những vị giám khảo, trong đó có Banks, là “ác độc và ép người ta phải quỵ lụy”, và chương trình thì “làm nhục và hạ thấp các thiếu nữ” rồi liệt kê ra danh sách “10 lý do tại sao ANTM tệ hại với phụ nữ, với con người”.
Đáp lại, Tyra Banks thổ lộ trên CNN với Larry King rằng cô tạo ra format chương trình này là cũng tạo ra một nhân vật giám khảo hà khắc. Đó là một nhân vật hoàn toàn chỉ có trong chương trình và bản thân cô, ở ngoài đời, cũng chẳng ưa gì. “Nhưng đó là một nhân vật cá tính, sexy, hà khắc và các bên phải tuân thủ luật chơi, thế thôi”.
Banks còn tạo ra rất nhiều chuyện ầm ĩ xung quanh chương trình. Cô sẵn sàng bắt 2 thí sinh “mặc các bộ bikini quá thiếu vải đến mức nhà sản xuất đã phải xóa mờ những phần da thịt lộ ra”, hay việc bày trò một cuộc “đánh nhau đầy nhục cảm dưới bùn nhão”.
ANTM đã từng bị Michael Marvisi, người sở hữu tòa nhà cho chương trình mượn để quay, kiện các thí sinh và đội ngũ sản xuất đã gây thiệt hại khoảng 500.000USD cho ngôi nhà do nghịch phá đồ ăn, làm tường lủng lỗ chỗ, làm hư nguồn nước trong phòng tắm, làm hư chiếc đèn chùm trị giá 15.000USD, phá hỏng hộp điện trị giá 90.000USD sửa chữa. Bên cạnh đó, ê-kíp sản xuất đã bị buộc tội làm hư sàn nhà và đóng đinh trần nhà để lắp các thiết bị ánh sáng.
Tyra Banks còn bị tố cáo là nhắm mắt làm ngơ cho các thí sinh tha hồ nhả khói thuốc. Chưa kể nhiều người còn than phiền rằng Ban giám khảo ANTM ủng hộ những người biếng ăn, gầy gò: Ann Ward, giải Nhất mùa thứ 14, cao 1,88m và vòng eo có thể ôm trọn bằng hai bàn tay…
Nhưng bất kể thế nào thì Tyra Banks hiện vẫn là một trong những thế lực của làng thời trang. Người ta thống kê: năm 2005, khi ANTM mang về cho cô 6 triệu USD, nhưng năm 2009 Banks bỏ vào ngân hàng 30 triệu USD. Năm nào cô cũng có mặt trong Top 10 của Forbes. Tiền đi liền với quyền lực, cộng thêm với rất nhiều show thực tế khác đang biến Tyra trở thành bà hoàng của làng thời trang.
ANTM luôn là chương trình có rating cao nhất. Nó được phát trên truyền hình của 170 quốc gia và khu vực và đến bây giờ vẫn có hàng ngàn cô gái trẻ ở khắp thế giới xin tham gia chương trình để nuôi mộng đổi đời. Và Tyra Banks vẫn chưa thể từ bỏ vai diễn của mình.
Hoàng Dương