thethaovanhoa.vn

Vụ "ảnh ngực trần" của Công nương Kate: Paparazzi có nguy cơ bị bỏ tù

20/09/2012 06:15 GMT+7

Nếu bị phát hiện đã phạm luật, Valerie Suau, tay papalazzi bị nghi là tác giả của những bức ảnh này và Tổng biên tập tờ Closer là Laurence Pieau có thể sẽ phải ngồi tù 1 năm, bên cạnh các khoản phạt tiền khá nặng.

(TT&VH) - Nếu bị phát hiện đã phạm luật, Valerie Suau, tay papalazzi bị nghi là tác giả của những bức ảnh này và Tổng biên tập tờ Closer là Laurence Pieau có thể sẽ phải ngồi tù 1 năm, bên cạnh các khoản phạt tiền khá nặng.

Các bức ảnh đã được chụp lén, khi cặp vợ chồng đang đi nghỉ tại một biệt thự lâu đài thuộc sở hữu của Tử tước Linley, con trai em gái Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Trong hình, vợ William đã cởi bỏ phần trên bộ bikini cô đang mặc và đang nằm tắm nắng thư giãn trong khuôn viên biệt thự.

Cái gọi là "tự do ngôn luận"

Bên cạnh Closer, các bức ảnh ngực trần còn xuất hiện trên tạp chí Chi ở Italia và tờ Irish Daily Star của Ireland. Cả Closer và Chi đều thuộc sở hữu của Công ty Mondadori Group, một phần của đế chế truyền thông của cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi.

Công ty này đã ủng hộ quyết định của cả hai tạp chí trong việc in các bức ảnh. Con gái Berlusconi và là chủ tịch Công ty, bà Marina, thậm chí còn lên mặt báo, bảo vệ việc đăng các tấm ảnh, gọi đây là quyền tự do ngôn luận. Mondadori cũng nói trong một thông báo rằng "các tổng biên tập của hai tạp chí quyết định đăng các tấm ảnh vì nội dung của nó thể hiện tin tức một cách rõ ràng, mô tả một sự thực đã diễn ra và không gây hại tới người bị chụp ảnh".

Vợ chồng William và Catherine đã coi việc chụp lén và công bố ảnh ngực trần là hành động có động cơ hám lợi và xâm phạm sự riêng tư của họ

Một sự răn đe với báo lá cải

Tuy nhiên hành động của các tờ báo đã khiến Hoàng gia Anh phẫn nộ. Điện Buckingham gọi việc phát tán các bức ảnh là sự xâm phạm một cách "lố bịch" vào sự riêng tư của cặp vợ chồng. Còn phát ngôn viên của William và Catherine thì tuyên bố: "Chẳng có động cơ nào khác cho việc này ngoài sự vụ lợi".

Trong khi một số người chất vấn vì sao Hoàng gia lại có thể tức giận tới vậy về một bức ảnh tắm nắng ngực trần, chuyện diễn ra khá phổ biến ở Pháp và nhiều nơi khác, các nhà phân tích cho rằng vấn đề nằm ở chỗ sự riêng tư của vợ chồng Williams đã bị xâm phạm. Chuyên gia viết tiểu sử Hoàng gia Christopher Andersen nói rằng William và em trai, Hoàng tử Harry, vẫn đang đổ lỗi cho báo chí vì là thủ phạm gây ra cái chết cho mẹ của họ, Công nương Diana, vào năm 1997. Diana đã thiệt mạng khi tài xế của cô gây tai nạn trong lúc chạy quá nhanh để trốn tránh sự đeo bám của lực lượng paparazzi hùng hậu.

Theo Andersen, gia đình Hoàng gia lo lắng về một sự xâm phạm riêng tư tương tự có thể diễn ra, đặc biệt là trong trường hợp William và Catherine có con. Vì lẽ đó, Hoàng gia đã hành động mạnh tay để vẽ ra một đường ranh giới, để răn đe báo chí. Hiện chưa rõ Hoàng gia có đâm đơn kiện sang Italia và Ireland hay không.

Đầu tuần này, Irish Daily Star đã đình chỉ công tác của tổng biên tập tờ báo, do ông ta đã thể hiện sự kém nhạy cảm, khi xuất bản các trang báo có ảnh ngực trần của Catherine. Báo chí Anh, vốn đang cố lấy lại danh tiếng sau hàng loạt vụ bê bối, đã đồng tình không đăng các bức ảnh. Tờ The Sun thậm chí còn giật tít rất kêu Find Le Rat (Truy tìm con chuột) trên trang nhất và nói rằng tay chụp trộm đã làm chuyện động trời phải bị bắt, bị bỏ tù.

Tạp chí Closer là tờ báo đầu tiên công bố các bức ảnh ngực trần của Catherine. Nguồn AFP

Truy tìm tay paparazzi vô đạo đức

Liên quan tới trách nhiệm của tay paparazzi, tòa án Nanterre đã vừa mở cuộc điều tra hình sự để xem kẻ đã chụp các bức hình có vi phạm sự riêng tư của Hoàng tử và vợ anh hay không.

Hiện danh tính của nhân vật này vẫn đang nằm trong màn bí mật. Người ta từng nghi ngờ một phóng viên của tờ báo địa phương La Provence ở Pháp là thủ phạm chụp các tấm ảnh. Song hôm 18/9, đích thân tổng biên tập tờ báo đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết này.

Theo báo chí Anh, nghi vấn hiện đang tập trung quanh một nhân vật có tên Valerie Suau. Đây là một nữ nhiếp ảnh gia người Pháp ở trong độ tuổi 40. Cái tên của cô đã được xướng lên trong phiên xét xử của tòa án Pháp và hiện cô đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Trước đó, Suau nói rằng mình chẳng bán thứ gì "quá đáng" cho báo Pháp. Cô cho biết chỉ chụp 1 tấm ảnh Catherine đang mặc đồ tắm và nó khá "đoan trang" .

Quyết định của tòa Nanterre đã mở đường để BRDP, một đơn vị của cảnh sát Pháp vào cuộc. Thời gian tới, các nhà điều tra chắc chắn sẽ chất vấn Suau về thời điểm cô ta chụp các tấm ảnh, để xem có thêm kẻ nào liên quan nữa hay không. Nếu bị phát hiện đã phạm luật, cô và Tổng biên tập tờ Closer là Laurence Pieau có thể sẽ phải ngồi tù tới 1 năm, bên cạnh các hình phạt tiền khá nặng khác.

Bắt trả lại ảnh chỉ là khởi đầu của cuộc chiến

Tòa án vùng Nanterre, nằm ở ngoại ô Paris, Pháp hôm 18/9 đã ra lệnh cấm một tạp chí ở nước này, đăng thêm bất kỳ bức ảnh ngực trần nào khác của vợ Hoàng tử William là Catherine, tên cũ là Kate Middleton, đồng thời yêu cầu trao trả lại các bức ảnh cho cặp vợ chồng Hoàng gia.

Lệnh của tòa nói rõ rằng Closer phải trao trả các bức ảnh, dưới mọi định dạng, cho vợ chồng William trong vòng 24 giờ. Cứ mỗi ngày chậm trễ, họ sẽ bị phạt thêm 10.000 euro (13.100 USD).

Ngoài quyết định trên, tòa còn ngăn chặn Closer không được xuất bản thêm các bức ảnh mới và không được bán ảnh cho các tờ báo khác. Mỗi vi phạm lệnh cấm này sẽ bị phạt tới 10.000 euro
.

Tường Linh (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN