thethaovanhoa.vn

Áo thiên thanh cũng chỉ là một cái áo

13/09/2012 13:58 GMT+7

Người ta đã nói rất nhiều về tâm lý thi đấu của đội tuyển Italia trong trận đấu với Malta từ trước khi bóng lăn vài ba ngày, mà hầu hết đều bày tỏ sự hoài nghi.

(TT&VH)- Người ta đã nói rất nhiều về tâm lý thi đấu của đội tuyển Italia trong trận đấu với Malta từ trước khi bóng lăn vài ba ngày, mà hầu hết đều bày tỏ sự hoài nghi.

Tính chất dễ dàng của trận đấu và một chiến thắng được xem là hiển nhiên khiến các tuyển thủ áo Thiên thanh dễ nảy sinh tâm lý thiếu cố gắng. Tại sao phải dốc hết 100% sức lực chỉ để lấy một trận thắng đậm khi mà chỉ cần bỏ ra 30% là đã có thể đạt được mục tiêu chiến thắng, nhất là khi việc tiết kiệm được dù chỉ 1% thể lực cũng có ý nghĩa rất lớn với các đội bóng ở cấp CLB mà họ đang phụng sự? Bởi thế, cũng khó có thể trách được những Pirlo, Marchisio hay Nocerino chơi thiếu nhiệt tình. Bất cứ ai cũng sẽ vừa đá vừa giữ chân giống như họ nếu là người trong cuộc. Điều chủ chốt là đội tuyển vẫn thắng. Thực tế, 2-0 hay 20-0 thì thứ thu hoạch được vẫn chỉ là 3 điểm mà thôi.



Ai trong số này thực sự đặt màu áo quốc gia lên trên CLB?- Ảnh Getty

Màn trình diễn của Italia trước Malta là sự tiếp nối của những thất vọng tràn trề mà đội U21 Italia thể hiện, cũng trên sân nhà, ở vòng loại giải U21 châu Âu 2013, trước đó một ngày. Đội trẻ Italia, sau khi sớm giành vé dự vòng play-off, đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng phê phán khi để thua U21 Ireland (đã bị loại) 2-4 dù chơi hơn người từ phút 37, và thực tế phải đến những giây cuối cùng mới có bàn gỡ thứ hai, sau khi đối thủ chỉ còn 9 người từ phút 85. HLV Mangia nhận trách nhiệm về mình, nhưng ai cũng thấy các tuyển thủ “nhí” đã không còn muốn thi đấu khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngay cả họ, những người nhẽ ra phải thể hiện được khát khao và nhiệt huyết tuổi trẻ, cũng chẳng hề coi việc đền đáp lại sự ủng hộ của khán giả nhà phải được xem là một nhiệm vụ danh dự. Cả đội lớn lẫn đội nhỏ đều không hề nghĩ cho khán giả, thiếu tôn trọng người hâm mộ, và hạ thấp giá trị của bản thân họ. Tư tưởng thực dụng đến mức vô cảm, thậm chí là phản cảm, giờ đây đã tồn tại như một căn bệnh mà những cầu thủ “tuổi teen” cũng đã sớm bị tiêm nhiễm.

Thất vọng, nhưng biết trách ai đây? Thực tế, chiếc áo tuyển quốc gia cũng chỉ là một chiếc áo mà mỗi năm các tuyển thủ mặc vào chỉ chừng hơn chục lần. Thứ gắn bó với họ hơn, đem lại cho họ cuộc sống triệu phú, những danh hiệu và danh tiếng, có thể xây hoặc phá cả sự nghiệp của họ, là chiếc áo ở cấp CLB. Đương nhiên họ phải có toan tính. Thời buổi này, nói đến hai chữ “yêu nước” có lẽ là quá xa xỉ.

Bách Việt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN