Một tên cướp bắn chết 9 người tại Trung Quốc trong vòng 8 năm qua, đã vừa bị cảnh sát tiêu diệt sau một cuộc săn lùng ráo riết.
(TT&VH) - Một tên cướp bắn chết 9 người tại Trung Quốc trong vòng 8 năm qua, đã vừa bị cảnh sát tiêu diệt sau một cuộc săn lùng ráo riết.
Tên cướp Zhou Kehua, 42 tuổi, đã bị dồn vào bước đường cùng và bị bắn chết tại con hẻm phía sau một nhà máy sản xuất giày ở Trùng Khánh vào lúc rạng sáng ngày 14/8. Theo đài truyền hình CCTV, hắn ta đã bị bắn một viên đạn vào đầu ở cự ly gần, sau khi nổ súng dữ dội về phía lực lượng truy đuổi. Ít nhất một viên cảnh sát đã bị thương nhẹ trong cuộc đọ súng.
Các vụ án mạng kinh hoàng
Báo chí Trung Quốc nói rằng Zhou là thủ phạm gây ra các vụ cướp của giết người nghiêm trọng ở 3 tỉnh của Trung Quốc kể từ năm 2004. Tuần trước hắn ta đã tái xuất và bắn chết một phụ nữ và làm 2 người khác bị thương bên ngoài chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở Shapingba, Trùng Khánh.
Các đoạn video do camera an ninh của ngân hàng ghi lại cho thấy Zhou ra tay rất tàn độc. Hắn ta tiếp cận hai nạn nhân từ phía sau rồi rút súng bắn vào đầu người phụ nữ trẻ. Viên đạn khiến nạn nhân đổ sụp xuống, chết tại chỗ. Tiếp đó tên cướp quay sang nổ súng bắn vào người đàn ông đi cạnh cô gái, làm nạn nhân bị đạn xuyên qua cổ, ngã vật xuống đất. Sau khi lấy đi chiếc ví của người phụ nữ, tên cướp lên xe máy tẩu thoát.

Zhou Kehua- Tên cướp tàn độc nhất Trung Quốc
Một bảo vệ ngân hàng thấy thế lao theo định cản tên cướp lại, nhưng hắn tiếp tục nổ súng khiến đạn xuyên qua tay anh này. Chiều tối hôm đó, một viên cảnh sát đường sắt thấy Zhou lang thang trong ga tàu ở Trùng Khánh đã tìm cách tiếp cận để kiểm tra giấy tờ, nhưng bị hắn ta rút súng bắn chết.
Hai vụ án mạng diễn ra trong vòng một ngày khiến chính quyền Trùng Khánh phải huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát và cả quân đội tham gia truy lùng Zhou. Đồng thời số tiền thưởng treo trên đầu y tại Trùng Khánh cũng được đẩy lên mức cao chưa từng thấy là 500.000 NDT (70.000 USD). Được biết cho tới trước khi bị giết, tổng giá trị tiền thưởng treo trên đầu hắn ta đã lên tới 5,4 triệu NDT (hơn 700.000 USD) và lệnh truy nã đã được dán xa tới tận Thượng Hải, vốn cách quê nhà hắn hơn 1.600km.
Ra tay tàn độc
Báo chí Trung Quốc nói rằng Zhou đã rời nhà từ năm lên 18 tuổi để làm việc tại một nhà máy khai thác cát xây dựng ở gần sông Jialing.
Việc Zhou là tên cướp khét tiếng đã làm các hàng xóm không khỏi bất ngờ. Họ mô tả hắn là “người trung thực nhưng hướng nội”. “Tôi không tin anh ta là tên cướp cho tới khi thấy lệnh truy nã của cảnh sát” - Zhu Guoliang, 52 tuổi, người có nhà riêng nằm cách nhà cha mẹ Zhou chỉ 100 mét cho biết.
Một hàng xóm khác tên Wang Guobi nói rằng Zhou đã từng học cùng với con ông và luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn.

Cảnh sát Trung Quốc chuyển xác Zhou rời khỏi con hẻm nơi hắn ta bị bắn gục
Năm 1997, Zhou lần đầu gặp rắc rối với luật pháp khi sở hữu vũ khí trái phép và đã bị đưa tới một trại cải tạo. Sau khi ra trại Zhou bắt đầu dấn sâu vào con đường tội ác, khi bắn chết 1 người phụ nữ ở Trùng Khánh hồi năm 2004 và cướp đi 70.000 NDT của nạn nhân. Lần gần đây nhất là vào tháng 1 năm nay, khi Zhou ra tay bắn chết một người đàn ông ở Nam Kinh và cướp đi 200.000 NDT.
Thủ đoạn của Zhou luôn là theo dấu những người tới ngân hàng và quan sát việc họ rút ra một lượng lớn tiền mặt. Tiếp đó hắn bám đuôi các nạn nhân, nổ súng vào đầu để lập tức giết chết họ rồi nhanh chóng tẩu thoát.
“Sau quá nhiều vụ giết người, hắn biết mình sẽ khó thoát án tử hình, nên hắn chẳng có gì phải lăn tăn trong đầu nữa. Đó là lý do vì sao hắn luôn bắn chết người ta tại chỗ, để lại rất ít dấu vết cho cảnh sát” - Pi Yijun, một chuyên gia tâm lý tội phạm tại Đại học Khoa học chính trị và Luật Bắc Kinh cho biết.
Phút cuối của “tên cướp nguy hiểm nhất”
Zhou đã có thời gian nằm yên chờ thời trong một khoảng thời gian dài. Hắn ta biến mất khỏi “ra đa” của cảnh sát trong hơn 4 năm, từ năm 2005 - 2009. Việc hắn “ngủ đông” quá lâu khiến nhiều người băn khoăn không biết liệu các vụ án mạng có phải do một người gây ra không. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết chứng cứ ADN khẳng định Zhou đã tham gia vào ít nhất 3 vụ án mạng.
Khi Zhou “tái xuất” ở Trùng Khánh, nhà chức trách địa phương đã mở một cuộc săn lùng quy mô lớn nhằm vào hắn ta. CCTV hôm 14/8 nói rằng cuộc săn lùng thực tế chỉ để đánh động và tạo cảm giác bất an cho Zhou. Quả vậy, Zhou đã bị phát hiện tại một cửa hàng bách hóa ở Trùng Khánh trong chiều ngày 11/8, khiến người ta tin rằng hắn ta vẫn ở gần hiện trường, thay vì lẩn trốn lên núi.
Một người dân ở khu vực Tongjiaqiao, vốn nằm cách nhà cha mẹ đẻ của Zhou chỉ hơn 14km, đã báo cáo với cảnh sát về sự xuất hiện của hắn ta vào sớm ngày 14/8 và thu lấy các khoản tiền thưởng lên tới 600.000 NDT, sau khi cảnh sát đặc nhiệm bao vây, tiêu diệt tên cướp.
Tường Linh (Tổng hợp)