thethaovanhoa.vn

Thăng hoa cùng "Những mảnh ghép của giấc mơ"

12/07/2012 14:18 GMT+7

Trong đêm diễn tối 9/7 vừa qua, vở múa Những mảnh ghép của những giấc mơ đã đem đến cho khán giả những cảm xúc riêng biệt khi vở diễn đã có thêm phần Hồi tưởng và độc thoại làm cho tác phẩm trọn vẹn hơn.

(TT&VH) - Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Dream Puzzle của nhà văn Cherry Hartman với câu văn ám ảnh: “Nếu ước mơ của bạn đang đổ vỡ, chọn trong các mảnh vỡ có thể tìm thấy mảnh vỡ của hy vọng trong số các mảnh vỡ của những giấc mơ tan vỡ”. Trong đêm diễn tối 9/7 vừa qua, vở múa Những mảnh ghép của những giấc mơ đã đem đến cho khán giả những cảm xúc riêng biệt khi vở diễn đã có thêm phần Hồi tưởng và độc thoại làm cho tác phẩm trọn vẹn hơn.

Vở múa Những mảnh ghép của giấc mơ của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM đã ra mắt khán giả thành phố vào tháng 4 vừa qua và cũng đã khiến cho người xem dâng trào cảm xúc. Ngày 29/7 sắp tới, vở múa này sẽ tiếp tục đến với công chúng tại Nhà hát TP.HCM.



Người đàn ông đang hồi tưởng lại quá khứ trong vở múa Những mảnh ghép của giấc mơ

2 chiếc ghế và cô gái mặc váy đỏ

Ngay vào phần đầu của chương trình, âm nhạc thính phòng trong phần trình chiếu video clip vang lên và sự xuất hiện của các diễn viên với những cách khác nhau để bước lên sân khấu, dường như để thể hiện cho giấc mơ vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc như nối tiếp nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa... của hàng loạt số phận. Những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn man mác tiếp nối nhau, đan xen những giây phút ấm áp, tươi vui.

Ngay sau đó, điểm mới nhất của vở múa chính là sự “hồi tưởng” xuất hiện với một diễn viên nam với 2 chiếc ghế trên sân khấu. Nghệ thuật múa, nghệ thuật sắp đặt và tiếng dương cầm, violon du dương, đằm thắm, dạt dào cảm xúc đã kéo khán giả về những kí ức êm đềm về một thời hạnh phúc, về một tình yêu đã xa xôi của chính mình.

Trong phần trình diễn đó, người diễn viên múa đã khắc họa được hình ảnh của một người đàn ông đã trưởng thành đang quay về với những giây phút thật đẹp, hạnh phúc với một hình bóng không còn hiện hữu mà chỉ còn lại chiếc ghế trống rỗng - sự nhớ nhung tiếc nuối. 

Chuyển cảnh, một diễn viên múa mặc váy đỏ đơn độc với ánh đèn chỉ đủ để cho khán giả thấy mình trên sân khấu. Với nghệ thuật múa ballet hiện đại phóng khoáng, cô gái mặc váy đỏ đang “độc thoại” với khán giả để chia sẻ những khát khao, trạng thái cảm xúc lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc chán nản của chính mình.

Trong phần “độc thoại”, tiếng piano với những cung bậc có lúc dịu dàng, trầm lắng, bay bổng và thậm chí có lúc đối nghịch, chói tai để người xem có thể dễ dàng cảm nhận được trạng thái xúc cảm qua từng động tác. Thực sự đó là một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và nghệ thuật múa để những lời “độc thoại” của cô gái đến người xem thật rõ ràng.

Theo nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phúc Hùng chịu trách nhiệm biên đạo cho vở Những mảnh ghép của giấc mơ, trong lần công diễn này, phần Hồi tưởng và độc thoại được thêm vào chỉ giúp cho người xem thấy được nhiều hơn bên trong con người của chính mình. Điều này đã làm cho vở diễn hấp dẫn hơn, đầy đủ hơn so với lần công diễn vào tháng 4 vừa qua.

“Thật ra tên chương trình đã bao quát được một số vấn đề để cho khán giả hiểu. Trong giấc mơ hoặc trong số phận cuộc đời của con người thì có rất nhiều mảnh ghép khác nhau: mảnh ghép may mắn, mảnh ghép bất hạnh. Do vậy, phần Hồi tưởng và độc thoại cũng là một trong những mảng cuộc sống của con người và ở trong từng suy nghĩ của mỗi người.” - nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải, biên đạo vở diễn chia sẻ.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng, cũng biên đạo cho vở diễn này cho biết thêm: “Thực ra “Những mảnh ghép của ước mơ” này việc thêm hay bớt nội dung không quan trọng. Cái quan trọng hơn là thêm phần Hồi tưởng và Độc thoại là nhằm để cho khán giả, người xem thấy được nhiều hơn bên trong. Thấy được hình ảnh của mỗi người chúng ta ở trong đó. Tôi nghĩ, có thêm hay bớt chỉ cho nó tăng thêm phần hay hơn mà thôi”.

Sống là luôn luôn hy vọng

Trong suốt vở múa, người xem đã có thể cảm nhận bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau như: múa ballet đương đại, âm nhạc thính phòng, nghệ thuật sắp đặt… được các nghệ sĩ pha trộn lại và tạo ra một dòng chảy cảm xúc mãnh liệt cho mỗi người xem. Và đó cũng chính là điểm nhấn quan trọng nhất của vở diễn này. 

Bắt nguồn từ câu nói của một nhà văn về những mảnh vỡ của hi vọng và từ đó vở diễn này ra đời. Nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hải cho biết: “Vở diễn xây dựng trên ngôn ngữ múa đương đại đó là một ngôn ngữ mới mặc dù đã đến Việt Nam được 10 năm rồi nhưng sự phát triển chưa đa dạng bằng những bộ môn nghệ thuật khác. Tuy nhiên kết hợp cùng với video, âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật sắp đặt trên sân khấu thì sẽ dễ dàng đến với người xem hơn”.

Tuy là một vở múa mang âm sắc thính phòng nhưng vẫn dễ dàng truyền tải cảm xúc đến người xem. Theo nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng, trong tác phẩm này phản ánh những gì đời thường nhất của mỗi cá nhân trong chúng ta: cuộc sống bương chải, tình yêu, quan hệ với những người chung quanh…nên người xem sẽ cảm thấy rất gần gũi.

Kết thúc vở diễn, là phần biểu diễn có thể gọi cái tên là “ghép lại những mảnh ghép giấc mơ”. Người xem sẽ nhận ra được thông điệp của vở diễn, chính là huyết mạch tinh thần, ý tưởng của vở diễn đó là “mảnh ghép hy vọng”. Xin nhắc lại câu nói của nhà văn Cherry Hartman: “Nếu ước mơ của bạn đang đổ vỡ, chọn trong các mảnh vỡ có thể tìm thấy mảnh vỡ của hy vọng trong số các mảnh vỡ của những giấc mơ tan vỡ”.

Có thể nói rằng, cuộc sống không có sự hoàn hảo, nếu có thường nó chỉ là trong những giấc mơ. Không có được những điều mình mơ thì hãy mơ những điều mình có. Nghệ thuật có thể giúp chúng ta nhìn nhận, cảm thấu về mọi thứ, chỉ cho ta thấy những mảnh vỡ, những giấc mơ đẹp hoặc không đẹp vẫn thường có trong cuộc sống. Nhưng không phải ru ngủ chúng ta chìm đắm vào những giấc mơ không có thật mà phản chiếu sự thật để từ đó chúng ta biết trân trọng hơn cuộc sống của mình. Những mảnh ghép của những giấc mơ đã phần nào làm được điều đó cho công chúng.

Anh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN