Nếu ví von đội tuyển Pháp như một cô gái đẹp thì người đẹp vẫn chưa hoàn hảo ở cả 3 vòng. Giữa hàng công và hàng thủ đang mất cân bằng trầm trọng và những con số thống kê thể hiện rõ điều đó.
(TT&VH)- Nếu ví von đội tuyển Pháp như một cô gái đẹp thì người đẹp vẫn chưa hoàn hảo ở cả 3 vòng. Giữa hàng công và hàng thủ đang mất cân bằng trầm trọng và những con số thống kê thể hiện rõ điều đó. Suốt trận đấu đội khách Iceland chỉ tấn công có 2 lần và họ ghi được 2 bàn thắng. Với một hiệu suất như thế, không thể coi bộ tứ Debuchy, Mexes, Rami, Evra đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thực tế thì chỉ có Debuchy đá tốt, hậu vệ của Lille là điểm sáng hiếm hoi ở hàng thủ, anh lên công về thủ và là tác giả bàn thắng đầu tiên cho Les Blues. Trong khi đó, cả 3 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài đều chơi dưới sức mình. Rami - Mexes từng được xem như cặp đôi hoàn hảo, trong 854 phút chơi cùng nhau trước đó, tuyển Pháp chỉ để lọt lưới 4 lần nhưng chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu với Iceland, Pháp đã nhận 2 bàn thua. Mexes là người phạm sai lầm ở bàn thua đầu tiên, anh bị đánh bại quá dễ dàng trong một pha không chiến. Bàn thua thứ hai lại có lỗi của Rami. Evra thì vẫn chưa là chính mình sau “thảm họa” ở Nam Phi và có vẻ như đã đến lúc trao cho Clichy cơ hội.

Bộ tứ Debuchy, Mexes, Rami, Evra chưa hoàn thành nhiệm vụ- Ảnh Getty
“Những bài học nhận được rất sống động”, HLV Laurent Blanc phát biểu sau trận đấu và bài học đầu tiên của nhà cầm quân trẻ tuổi là tôn trọng đối thủ. Trong số 6 cầu thủ ở hàng tiền vệ và tiền đạo Blanc sử dụng chỉ có duy nhất Cabaye có khuynh hướng phòng thủ (nhưng không phải một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa) và hệ quả là đội bóng Bắc Âu dễ dàng tìm được đường vào khung thành của Mandanda. Phải đến hiệp 2, khi Blanc rút Benzema, Nasri, Ben Arfa và Cabaye ra để thay thế bằng Malouda, Diarra, Giroud, Martin, tuyển Pháp mới bắt đầu chơi khởi sắc. Diarra đá phòng ngự chắc chắn hơn hẳn Cabaye trong khi không phải ngẫu nhiên Malouda được điền tên vào danh sách dự EURO, Les Bleus dù trẻ hóa mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thiếu được kinh nghiệm của một cựu binh đã có trên 70 trận đấu quốc tế.
Câu hỏi được đặt ra cho Laurent Blanc và người Pháp là nếu những chân sút vô danh như Bjarnason, Sigthorsson cũng có thể ghi bàn dễ dàng vào lưới đội bóng áo Lam thì không hiểu họ sẽ làm gì để đứng vững trước những chân sút hàng đầu như Ronaldo, Gomez, Van Persie… Khoảng cách giữa chất lượng hàng công và hàng thủ là rất rõ rệt và cần phải có những thử nghiệm mạnh mẽ hơn nữa, Pháp không thể cứ dựa mãi vào bộ đôi Mexes - Rami khi mà Koscielny đã chơi rất hay ở Arsenal. Yanga-Mbiwa cũng cần được trao thêm cơ hội sau những gì đã thể hiện ở Montpellier và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ 23 tuổi này.
H. TRINH