Cuộc đối đầu của 2 đội bóng khá thú vị khi họ cùng ở xứ biển, gặp nhau trong cuộc đang cùng rơi vào vị trí “tử thần”.
* Bàn thắng: Văn Cường 82’
(TT&VH) - Cuộc đối đầu của 2 đội bóng khá thú vị khi họ cùng ở xứ biển, gặp nhau trong cuộc đang cùng rơi vào vị trí “tử thần”. HLV Lai Hồng Vân (K.KG) ngay từ đầu đã mạnh dạn tung TM Lê Văn Hưng vào sân và cùng sự trở lại sau án phạt của Viết Đàn. Đáng khen chính là thủ thành người Vĩnh Long Văn Hưng từng chơi ở đội U21 K.KH, nên anh hiểu và biết khá nhiều vị trí từng thi đấu chung và anh đã trở thành niềm tin cho đội đội khi có những pha ra vào hợp lý, góp phần lớn cho chiến thắng của đội K.KG.
Các cầu thủ K.KG chơi ép sân ngay từ đầu, nhưng không có tình huống nguy hiểm trước khung thành K.KH. Phút thứ 8, TM Văn Hưng buộc phải rời khung thành rất xa để cản phá pha tấn công của K.KH.

Phút 10, Speranza có pha dứt điểm cận thành, nhưng cú đá lại thiếu lực nên không thể gây khó cho TM Hoàng Tuấn. Phút 14, Tấn Tài treo bóng vào vòng cấm rất đẹp cho Agostinho đánh đầu nhưng bóng đi chệch khung thành K.KG. Phút 24, Speranza có cú sút chân phải nguy hiểm từ khoảng cách 20m nhưng TM Hoàng Tuấn đã bay người đẩy bóng cứu thua.
Phút 26, Minh Trung treo bóng vào từ quả phạt góc, Oseni đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà ngang ra ngoài. Phút 31, K.KH được hưởng quả phạt từ cự ly khoảng 25m, nhưng TM Văn Hưng kịp cản phá cú đánh đầu cận thành của Jose từ quả đá phạt của Tấn Tài. Phút 40, Văn Cường chuyền bóng rất đẹp cho Viết Đàn nhưng cú ngã người sút vô lê của anh lại đá trượt.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng, những cơ hội lần lượt được tạo ra trước khung thành đội khách. Phút 48, Văn Cường có pha kết thúc cận thành, nhưng TM Hoàng Tuấn kịp cản phá.
Bên phía đội khách dù HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những điều chỉnh chiến thuật trong hiệp 2 nhưng từng đó là không đủ để giúp đội khách khỏi một thất bại. Phút 59, Jose có pha kết thúc cách 15m, bóng đi vọt xà.
Phút 60, Oseni trong tư thế trống trải tung cú vô lê, nhưng bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Phút 64, bất ngờ trung vệ Joseph dâng cao có pha bật tường 1-2 liên tục với Oseni, nhưng Thanh Tuấn kịp cản phá bóng trong chân Oseni. 2 phút sau, đến lượt Văn Cường bỏ qua cơ hội ghi bàn khi cú sút bật người TM Hoàng Tuấn ra ngoài.
Phút 82, Speranza có pha chuyền bóng chếch sang phải để Văn Cường lao xuống tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng quan trọng đưa chủ nhà K.KG dẫn trước 1-0. Phút 86, Agostinho có pha kết thúc cách 15m, nhưng TM Văn Hưng kịp ngã người cứu thua cho đội nhà.
Ngay sau đó, bằng pha phát bóng phản công nhanh Oseni có pha chuyền bóng vào cắt mặt khung thành K.KH, nhưng không Văn Cường không chạm được vào bóng. Phút 90, Thanh Tuấn nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Phút 90+2, liên tục 2 cú sút liên tục của Oseni và Hoài Nam, nhưng đều bật vào người TM Hoàng Tuấn.
DƯƠNG THU
|
Phát biểu sau trận đấu HLV Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa) Tôi xin chúc mừng đội K.KG vì đã chiến thắng này, nhưng tôi nghĩ kết quả hòa thì công bằng hơn. Hôm nay, đội chúng tôi thua trước K.KG vì một số sai lầm của vài cá nhân, điều này chúng tôi cần cải thiện trong các trận đấu tới. Đội K.KH lúc này rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng tôi hoàn toàn tự tin về cơ hội trụ hạng vẫn còn, vì phía trước 7 vòng đấu để thay đổi mọi thứ. HLV Lai Hồng Vân (K.Kiên Giang) Áp lực của trận đấu này làm các cầu thủ của chúng tôi căng cứng về tâm lý. Nhưng ngay từ trước trận đấu, chúng tôi đã xác định ít nhất là hòa chứ không thể để thua. Chiến thắng này có được do các cầu thủ chúng tôi đã tuân thủ đúng ý đồ chiến thuật đề ra từ đầu trận. Có thêm 3 điểm, mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, để trụ hạng vẫn còn phải chiến đấu nhiều hơn nữa. |