thethaovanhoa.vn

SHB.ĐN trả giá đắt cho chiến thắng

28/05/2012 08:33 GMT+7

Lại một lần nữa, sân Chi Lăng cùng khán giả chứng kiến đội bóng của họ kết liễu đối phương để giành chiến thắng ở phút cuối của trận đấu.

(TT&VH) - Lại một lần nữa, sân Chi Lăng cùng khán giả chứng kiến đội bóng của họ kết liễu đối phương để giành chiến thắng ở phút cuối của trận đấu. Một chiến thắng khiến người hâm mộ cùng các thành viên SHB.ĐN nghẹt thở vì sung sướng.

Trả giá 3 điểm bằng chấn thương nặng của Merlo

Khi trọng tài bàn Vũ Bảo Linh cầm bảng báo hiệu trận đấu được bù giờ 3 phút, chẳng mấy ai nghĩ đến việc SHB.ĐN sẽ giành trọn 3 điểm. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ một đường chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Quốc Anh vờn bóng bên cánh trái trước khi vắt vào trung lộ để rồi Nicoeche băng xuống dứt điểm cận thành, mang về 3 điểm “thần thánh” cho SHB.ĐN.

Để có được 3 điểm đó, SHB.ĐN đã phải trả giá bằng chấn thương đầu gối trái khiến Merlo phải đi viện. Theo chẩn đoán, khả năng phục hồi trong vài tuần của Merlo là khó có thể. Nếu thế, tham vọng vàng của thầy trò Huỳnh Đức sẽ gặp thách thức nghiêm trọng, bởi họ sống nhờ vào Merlo, may mắn kiểu mang về 3 điểm bằng bàn thắng như từ dưới đất chui lên ngày hôm qua không thể đến mãi ở chặng nước rút.


Merlo dính chấn thương nặng

Merlo gặp chấn thương ở phút 44 hiệp một khiến SHB.ĐN gặp bế tắc trước đối thủ khó chịu SG.XT. Hàng phòng ngự của chủ nhà luôn căng cứng khi đối thủ ưu tiên cả 5 “Tây” cho 2 tuyến trên. Một Antonio khỏe như con bò mộng, lại hay làm tường để cho “ảo thuật gia” Huỳnh Keskey tung hoành luôn đặt khung thành chủ nhà vào thế báo động.

Tuy thế, chiều qua SHB.ĐN đã chơi bản lĩnh, hợp lý và đều ở 2 cánh. Đã thế, họ ghi được bàn thắng ngay ở phút 16, khiến cho sự hưng phấn của cầu thủ dâng cao. Pha dẫn trước lại dễ dàng đến ngỡ ngàng. Minh Phương thực hiện pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm của đội khách. Sự lưỡng lự thủ môn Minh Nhựt tạo điều kiện Timar lao vào đánh đầu cực nhanh, mở tỷ số 1-0 cho đội SHB.ĐN. Trước đó, sức tấn công của chủ nhà hết sức mạnh mẽ. Chỉ riêng tiền đạo Ngọc Thanh có đến mấy cơ hội, tiếc rằng Thanh “khùng” vô duyên nên chỉ biết ôm đầu than thở!

Trong khi đó cầu thủ SG.XT có phần bị ức chế dẫn đến những pha xử lý thiếu bình tĩnh. Đúng lúc chủ nhà đang làm chỉ thế trận, thì họ lại để đối thủ ghi bàn gỡ hòa ở phút 34. 

Tiền vệ Quốc Anh trong nỗ lực ngăn cản đã cài chân với chân sút Nsi một cách phạm luật trong vòng cấm. Tất nhiên, với cơ hội từ chấm 11m, Huỳnh Kesley đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Thanh Bình rồi dứt điểm san hòa 1-1 cho SG.XT.

May hơn khôn

Để đối thủ đưa trận đấu về vạch xuất phát, nỗi lo tiếp theo lại ập đến khi tiền đạo chủ lực Merlo chấn thương, buộc HLV Huỳnh Đức phải tung Nikolche và Nicolas vào sân ở hiệp 2. Sau đó, Hùng Sơn, Thanh Hưng cũng không thể tiếp tục thi đấu. Không biết tình thế của SHB.ĐN sẽ ra sao, nếu lúc đó HLV Trần Tiến Đại đẩy cao đội hình, tận dụng cơ số “Tây” để bắt SHB.ĐN phải đua tranh thể lực. Thế nhưng, SG.XT lại chọn phương án phòng ngự phản công. Thủ môn đa số đều phát bóng nhằm thẳng khung thành đối phương, “khoán” cho ngoại binh. Những bài tấn công lại cầu toàn, cầu thủ lạm dụng kỹ thuật đã bị hệ thống phòng ngự của chủ nhà bẻ gãy dễ dàng.

Thế trận ở hiệp 2 nhìn chung vẫn nghiêng về đội SHB.ĐN. Bản thân đội khách càng đá càng bộc lộ tư tưởng cầu hòa.  Do đó, hàng phòng ngự của họ chịu áp lực khá nặng nề. Sau nhiều nỗ lực dứt điểm không thành công, SHB.ĐN bất ngờ có bàn thắng phút bù giờ thứ 3.

Từ tình huống trả ngược bóng của Quốc Anh, tiền đạo Nikolche dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1. Cắt đuôi đối thủ mạnh SG.XT, thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ còn cách HN.T&T đúng một điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Một trận thắng rất may cho SHB.ĐN, nhưng là hợp lý bởi họ tạo dựng được nhiều cơ hội hơn.

Cùng với trận gặp SLNA, đây là lần thứ 2 sân Chi Lăng gợi đến dĩ vãng vàng son khi đón tiếp một lượng CĐV đông như thế. Cờ bây giờ mới thực sự trong tay thầy trò Huỳnh Đức, nhưng “phất” thế nào để vô địch là cả nghệ thuật, vẫn là câu chuyện còn rất dài, bởi đối thủ là HN.T&T.

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN