thethaovanhoa.vn

Nhớ Bảo Phúc qua “Ký ức bình yên”

28/05/2012 09:14 GMT+7

Lúc 19h tối nay (28/5), tại White Place, TP.HCM diễn ra đêm nhạc Ký ức bình yên tưởng nhớ cố nhạc sĩ Bảo Phúc nhân 3 năm ngày mất của ông (31/5/2009-2012).

(TT&VH) - Lúc 19h tối nay (28/5), tại White Place, TP.HCM diễn ra đêm nhạc Ký ức bình yên tưởng nhớ cố nhạc sĩ Bảo Phúc nhân 3 năm ngày mất của ông (31/5/2009-2012).

Đêm nhạc do Phương Trang (con gái Bảo Phúc) và nhạc sĩ trẻ Ni Nguyễn tổ chức. Đây là dịp để bạn bè, người thân và khán giả hồi tưởng lại về một người nhạc sĩ tài hoa. 18 ca khúc quen thuộc của Bảo Phúc, như: Gót hồng, Một thoáng Sài Gòn, Khi đời có em, Bay đi ôi cô đơn, Cõi tình, Dòng sông không trở lại, Để gió đưa vào quên lãng… được thể hiện bởi: Mỹ Lệ, Thanh Thúy, Hiền Thục, Lam Trường, Nguyên Vũ, Đình Nguyên, Trọng Bắc, Quang Hà…

Nhạc sĩ Bảo Phúc qua ký họa của Thanh Trúc.

Ngoài âm nhạc, những hình ảnh đời thường của Bảo Phúc cũng được nhắc lại trong đêm nay, đặc biệt là hình ảnh người vợ gắn bó với ông. Sau khi Bảo Phúc ra đi vào ngày 31/5/2009, trong các chương trình tưởng nhớ ông, vẫn có một phụ nữ (chị Bùi Thanh Phương) ngồi dưới hàng ghế, lắng nghe các tác phẩm của chồng mình như âm thầm đi bên cạnh, chia sẻ cùng ông mọi thời khắc trong cuộc sống. Bảo Phúc sáng tác ca khúc Mình ơi tặng vợ có thể xem là một minh chứng, vì lâu nay các nhạc sĩ đa phần sáng tác tặng người yêu chứ ít ai tặng vợ.

Cách đây một năm (ngày 30/6/2011), chị Bùi Thanh Phương cũng qua đời. Đêm nhạc kỷ niệm ba năm ngày mất của Bảo Phúc cũng ghi nhận lại hình ảnh một thời của vợ ông, bởi đằng sau sự thành công của Bảo Phúc còn có bóng hình của bà.

TRẠC TUYỀN



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN