Vào vai chính trong Dành cho tháng Sáu (ĐD: Nguyễn Hữu Tuấn), đang công chiếu, tuy diễn không xuất sắc, nhưng vai của Huỳnh Anh đã có những phân đoạn rất tốt, chẳng hạn cảnh Kiên đón bạn ở ga hay cuộc trò chuyện ở trên bờ đê.
(TT&VH) - Vào vai chính trong Dành cho tháng Sáu (ĐD: Nguyễn Hữu Tuấn), đang công chiếu, tuy diễn không xuất sắc bằng Thiên Tú và Quốc Trung, nhưng vai của Huỳnh Anh đã có những phân đoạn rất tốt, chẳng hạn cảnh Kiên đón bạn ở ga hay cuộc trò chuyện ở trên bờ đê.
Riêng kinh nghiệm “bầm dập”khi diễn cảnh chơi bóng rổ, Huỳnh Anh có cuộc chia sẻ:

Huỳnh Anh (bìa phải) trong vai Kiên.
* Bộ phim này được người xem ấn tưởng bởi các pha bóng rổ được quay khá đẹp mắt, mà vai của Huỳnh Anh cũng góp nhiều trong đó. Anh đã thực sự hài lòng?
- Tôi chưa hài lòng lắm. Có một số cảnh quay rất khó và phải làm đi làm lại nhiều lần, khiến cảm xúc bị lệch. Xem lại, Huỳnh Anh thấy nhiều cảnh quay khi chơi bóng chưa được “ngọt” cho lắm.
* Nói vậy, ngoài đời, bóng rổ với anh là như thế nào?
- Trước đây tôi chưa từng chơi môn này nên khi vào vai một cầu thủ giỏi đã gặp những khó khăn nhất định. Bộ phim quay trong vòng 20 ngày, tôi chỉ có khoảng 15 ngày để luyện tập. Thời gian ngắn ngủi đó, tôi không những phải tập làm quen với bóng mà còn phải tập cách đi đứng và các kỹ thuật để khi quay đỡ tốn thời gian và đẹp mắt. Ngoài đời tôi không thích bóng rổ, cũng không chơi được môn này, chứ đừng nói đến việc chơi giỏi như trong phim. Nói thật, để diễn được vai Kiên là rất vất vả.
* Vào một vai xa lạ với bản thân, anh cảm thấy mình đã nhận được điều gì?
- Bộ phim cho tôi cảm giác được trở về những năm học phổ thông, cũng có những tình cảm rất hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò, cũng biết ngại ngùng, e thẹn và giận hờn như thế. Kế đến nữa là được diễn chung với hai bạn rất tuyệt vời, thân thiện và vui vẻ. Họ vào vai tự nhiên như thật. Làm việc với những bạn diễn như thế mình cảm thấy rất nhập vai và cảm xúc tự nhiên tìm đến.
* Xem lại phim, anh thấy thích nhất đoạn nào trong phim?
- Đó là cảnh đối thoại với Hoàng (do Quốc Trung đóng) ở Thái Nguyên, một trường đoạn thể hiện được chất trẻ con pha trộn với người lớn, đó đúng là tâm lý của lứa tuổi này. thật thà mà nói, chúng tôi đã diễn đoạn này rất ăn ý và tự nhiên, chẳng hề có một chút gượng ép.
* Dù chưa đủ sức gây “sóng gió”, nhưng đây đó Dành cho tháng Sáu vẫn được người xem trân trọng và khích lệ. Nếu không phải là diễn viên chính, mà là khán giả, anh nghĩ sao về phim này?
- Dù với câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng phim đã diễn tả được cảm giác yêu thương, với đôi chút vụng về của cái tuổi mà nhiều người đã trải qua. Hơn nữa, những mẩu đối thoại trong phim rất thật, rất nghịch ngợm nên nhiều người cảm thấy vui vẻ, thích thú. Một bộ phim do một ê-kíp trẻ thực hiện, làm việc với tiền túi bỏ ra, phải tự tìm cách để chiếu ở rạp là rất đáng để ủng hộ.
AN HỘI (thực hiện)