(TT&VH Online) - Thể thao* Pep và lời từ biệt ngọt ngào. Barcelona đã kết thúc mùa giải với danh hiệu duy nhất là chiếc cúp Nhà Vua, mùa bóng “kém cỏi” nhất trong 4 năm trở lại đấy. Nhưng các cule cũng chẳng quá bận tâm với điều đó nữa. Barca lại thắng và đó là món quà chia tay đầy giá trị đối với người ra đi: Pep Guardiola. Xem trang 10-11* Đâu rồi chất thép của hàng phòng ngự Đức? Đó là câu hỏi khiến những người yêu bóng đá Đức phải đau đáu trong đầu. Màn chuẩn bị cho VCK EURO 2012 của thầy trò Joachim Loew đã được khởi đầu bằng trận thua 3-5 trên sân đối thủ dạng trung bình Thụy Sĩ. Xem trang 9.* V.Hải Phòng-V.Ninh Bình 0-3: “Lạnh” sân Lạch Tray. Thời tiết âm u, sân Lạch Tray không một hạt nắng, lạnh đến bất thường và nó lạnh lùng như trận đấu trên sân. Dàn kèn vẫn tấu rất hay trên cửa 16 khán đài B, nhưng mọi người lại cổ vũ V.NB ngay từ lúc đầu như thể muốn tiễn V.HP xuống hạng Nhất càng nhanh càng tốt. Xem trang 2.
Văn hóa* Nhạc sĩ Hồng Đăng - Lênh đênh một ước mơ. Lẽ nào, ước mơ có cây đàn dương cầm vẫn là xa vời với ông, một nhạc sĩ đã cống hiến cả triệu nốt nhạc với bao tình ca đẹp? Xem trang 19.* Rạng sáng mai, bế mạc LHP Cannes - Ngồi tù tranh Cành cọ vàng. Aniello Arena (44 tuổi) là một kẻ đâm thuê chém mướn và đang thụ án tù chung thân vì tội giết người, nhưng anh đang là một gương mặt sáng giá tại LHP Cannes năm nay. Xem trang 16.* Nóng rực với rock Simple Plan. "Át chủ bài" của chương trình - ban nhạc rock Simple Plan xuất hiện sau cùng đã giữ được sức nóng của MTV EXIT Live đến phút cuối. Tất cả khán giả đều đứng dậy, nhảy, hát theo, rồi gọi tên Simple Plan. Xem trang 18.