(TT&VH Online) -
Trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Bayern Munich đã ảnh hưởng rất nhiều đến số phần các tuyển thủ sẽ có mặt tại Ba Lan-Ukraina mùa Hè này.
Cech và Robben trở lại ĐTQG với 2 tâm trạng trái ngược nhau - Ảnh AP
CH Czech: Trông chờ vào người gác đền
Có lẽ sau thế hệ vàng ở thập niên 90 với những cái tên Pavel Nedved, Patrik Berger và Karel Poborsky, sau đó là Milan Baros cùng Jan Koller, thủ thành Petr Cech là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển CH Czech.
Nếu anh tiếp tục chơi chói sáng trong trận chung kết tại Allianz Arena, đội tuyển của anh có thừa khả năng vượt qua vòng bảng với sự hiện diện của Nga, Ba Lan và Hy Lạp. Đó là bảng đấu dễ thở nhất tại VCK EURO 2012.
Cech xứng đáng là thủ môn xuất sắc nhất Champions League với màn trình diễn vô sông cùng Chelsea. Anh từ chối quả phạt đền của Arjen Robben trong hiệp phụ thứ nhất, sau đó chiến thắng Ivica Olic và Bastian Schweinsteiger ở loạt luân lưu định mệnh.
Anh: Niềm tin vào Cahill
Sau những gì thể hiện trước Bayern Munich, Cahill gần như chắc chắn có suất đá chính tại Tam Sư. Vừa trở lại sau chấn thương, nhưng cựu trung vệ của Bolton đã chơi chói sáng và vượt trội hơn rất nhiều so với người đá cặp David Luiz hôm đó.
Có thể nói HLV Roy Hodgson không phải lo lắng nhiều về hàng thủ sau khi “thẳng tay” loại bỏ Rio Ferdinand. 3 sự lựa chọn của ông sẽ là bộ 3 của Chelsea: Cahill và John Terry tại trung tâm và Ashley Cole bên cánh trái.
Itaila: Buffon hay De SanctisVị thế độc tôn trong khung thành của Gianluigi Buffon tại đội tuyển Italia đang ngày cảm suy giảm. Tuy nhiên, lão tướng của Juventus vẫn được ưu ái hơn bởi kinh nghiệm và vừa trải qua một mùa giải bất bại tại Serie A.
Nhưng phong độ ấn tượng của Morgan de Sanctis đang khiến Cesare Prandelli đau đầu. Thủ thành của Napoli đã chơi xuất sắc để giúp Napoli đánh bại Juventus của Buffon 2-0 trong trận chung kết cúp Quốc gia. Đó là trận đấu De Sanctis có vài pha cứu thua xuất thần trước những cú dứt điểm của Claudio Marchisio và Arturo Vidal
Hà Lan: Lo lắng cho Robben
Lần này nỗi lo tiếp tục đến từ chấn thương của Cầu thủ có đôi chân pha lê - những là tổn thương về mặt tâm lý. Anh đang bị coi là tội đồ trong thất bại của Bayern trước Chelsea khi đá hỏng một quả 11 mét. Đó là trận đấu anh tung ra 15 cú sút nhưng chỉ có 5 cú trúng khung thành đối phương.
Là một cầu thủ quan trọng bậc nhất của Hà Lan, Robben cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để giúp Những cơn lốc màu Da cam vượt qua bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Đức: Gomez kém duyên
Bỏ qua trận chung kết tại Allianz Arena, Mario Gomez đã có một mùa giải tuyệt vời cùng Bayern Munich. Tiền đạo 24 tuổi này ghi 12 bàn thắng tại Champions League và 26 bàn tại Bundesliga. Tuy nhiên ở những trận đấu quan trọng nhất, Gomez lại mất hút và thậm chí chơi tệ hại. Sự vô duyên của chân sút chủ lực đã khiến Bayern 3 lần về nhì ở mùa giải này (Bundesliga, Champions League và cúp Quốc gia).
Dĩ nhiên vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của tuyển Đức, nhưng Gomez còn lâu mới tho kịp sự lạnh lùng và tinh tế của đàn anh Miroslav Klose trong những pha dứt điểm.
Tây Ban Nha: Tiễn Villa đón TorresDù được đặt nhiều kỳ vọng, David Villa vẫn không thể kịp hồi phục thể lực để sẵn sàng cho EURO 2012. Chân sút có thành tích ghi bàn tốt nhất của đội tuyển Tây ban Nha đã tự động thông báo điều này với HLV Vicente del Bosque để quyết định “ở nhà”.
Ngược lại, Fernando Torres phải “vin” vào danh hiệu Champions League mới nhất để trở lại đội tuyển. Đó là trận đấu, anh vào sân từ phút 83 và còn chẳng được tham gia đá luân lưu. Dẫu sao, El Nino vẫn là một nhà vô địch châu Âu.
H.D