Cựu tiền đạo M.U, Ole Gunnar Solskjaer, đã bất ngờ rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí HLV trưởng CLB Aston Villa mùa tới.
(TT&VH Online)- Cựu tiền đạo M.U, Ole Gunnar Solskjaer, đã bất ngờ rút lui khỏi cuộc đua vào vị trí HLV trưởng CLB Aston Villa mùa tới.
Huyền thoại của sân Old Trafford đã quyết định rút tên mình khỏi cuộc chiến sau cuộc thảo luận với chủ tịch CLB chủ quản hiện thời, đội bóng Molde của Na Uy.
Solskjaer chính là ứng cứ viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm Alex McLeish tại Aston Villa. Dù vậy, chủ tịch Kjell Inge Rokke của Molde đã thuyết phục Solskjaer tiếp tục ở lại gắn bó với đội bóng.
Nhà vô địch Champions League 1999 gần như đã gia nhập Aston Villa sau cuộc gặp với chủ tịch đội bóng, Randy Lerner, hồi tuần trước. Lerner thậm chí còn đưa máy bay riêng sang tận Na Uy đón Solskjaer về bàn bạc.

Solskjaer sẽ ở lại Na Uy vì gia đình - Ảnh: Getty
Solskjaer đã trở lại Oslo và gặp Rokke cùng người đại diện của anh, Jim Solbakken. Chủ tịch Molde đã cố gắng thuyết phục Solskjaer ở lại với đội bóng. Cựu tiền đạo M.U đã quyết định ở lại Na Uy với lý do gia đình. Sau khi Solskjaer chính thức từ chối, Aston Villa đã đưa ra một bản thông cáo vắn tắt cho biết họ vẫn còn những cái tên khác trong danh sách ứng viên cho vị trí thuyền trưởng đội bóng ở mùa giải mới.
Molde của Solskjaer sẽ được quyền tham dự Champions League mùa sau trong khi Aston Villa đã mất nhiều trụ cột và sẽ rất khó có thể lấy lại vị thế ở giải Ngoại hạng. Premier League cũng là một môi trường khắc nghiệt hơn giải vô địch quốc gia Na Uy. Ở lại Na Uy, Solskjaer sẽ có cơ hội dẫn dắt đội bóng tới Champions League và thu thập thêm nhiều kinh nghiệm trước khi trở lại nước Anh trong tương lai.
Minh Chiến