Tập thơ ba câu Hoa giấu mặt (NXB Hội Nhà văn) vừa phát hành là một tìm tòi khác của Mai Văn Phấn - một nhà thơ liên tục làm mới chính mình.
(TT&VH) - Tập thơ ba câu Hoa giấu mặt (NXB Hội Nhà văn) vừa phát hành là một tìm tòi khác của Mai Văn Phấn - một nhà thơ liên tục làm mới chính mình.
Khi đọc đến cụm từ “thơ ba câu”, chắc chắn giới mê thơ sẽ liên tưởng đến phong cách thơ Haiku của Nhật mà gần đây được khá nhiều tác giả Việt Nam hưởng ứng sáng tác; hay phong cách lục bát ba câu của Nguyễn Tôn Nhan và Huy Tưởng; hay tập thơ hai câu của Lê Đạt trước đây.
Tuy bối cảnh là vậy, nhưng Hoa giấu mặt lại mang nhiều dấu ấn riêng về trải nghiệm cá nhân, mà ở đó, các suy ngẫm đến mức tối giản của tác giả là điều có thể chia sẻ. Với bài Tạ ơn, Mai Văn Phấn viết: “Có trăng/ Bóng cây cúi xuống/ Bên tượng Phật”; với bài Tự do thì: “Con chuột già/ Đi quanh chiếc bẫy/ Đã sập”.
Ngoài những bài ba câu có tựa đề, tập này còn có bài Con mắt nghiêng gồm 99 bài ba câu trực thuộc. Trong thời buổi thơ đang ít người đọc, việc tìm kiếm một cách viết thơ súc tích và gần gũi như Hoa giấu mặt là điều đáng khích lệ.