(TT&VH Online) - Thể thao* Chia tay Drogba, tống khứ Torres? Trung Quốc, hay chính xác hơn là CLB Thân Hoa Thượng Hải, đang vẫy gọi Didier Drogba với mức đãi ngộ cho một ông hoàng. Trong khi đó, Fernando Torres đã công khai bày tỏ sự bất mãn đối với với ban lãnh đạo Chelsea. Sau ánh hào quang tại Champions League, sẽ có một cuộc thay máu thực sự trên hàng công The Blues! Xem trang 10-11* Montpellier lần đầu vô địch Ligue I: Sự kiên định và niềm tin. Sự kiên định đến cùng và niềm tin không bao giờ mất là chìa khóa mở ra chiến thắng diệu kỳ mà rất lâu rồi nước Pháp mới được chứng kiến. Xem trang 7.* Napoli giành cúp Ý: Chấm dứt 2 thập kỷ cô đơn. Những năm tháng khát khao một cách cháy bỏng những danh hiệu đã kết thúc đêm chủ nhật, khi Napoli đánh bại Juve để giơ cao chiến tích đầu tiên sau 22 năm trắng tay, thất bại, tụt hạng, phá sản và hồi sinh. Xem trang 8. * Đang thụ án vẫn lên tuyển. Mặc dù đang thụ án treo giò 4 trận của ban kỷ luật vì phản ứng thái quá với trọng tài Võ Minh Trí ở trận TĐCS.ĐT - V.Hải Phòng, nhưng trung vệ Đinh Tiến Thành (V.Hải Phòng) vẫn được triệu tập lên ĐT U22 do tân HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt. Xem trang 2.
* Lý của tuổi 25. Vẫn áo thun quần bò, giày da giản dị. Lê Cát Trọng Lý ôm đàn và hát, nhập vào ca từ giai điệu, mà không quên mỉm cười hiền vui. Xem trang 19.* Nhà hát kịch Quốc gia VN - khai tử sau 2 tháng khai sinh! Sau 2 tháng tồn tại ngắn ngủi trên... giấy, số phận của Nhà hát kịch Quốc gia Việt Nam đã được định đoạt vào sáng qua 21/5, sau khi Bộ VH,TT&DL chính thức thu hồi quyết định thành lập “siêu nhà hát” này. Xem trang 18.* Cố NSND Sỹ Tiến: “Nếu ta chết, đừng chôn ta!” Câu nói vẫn còn như vang vọng khắp các sân khấu, các ngõ ngách của đời sống sân khấu. Đó là ngọn lửa tiếp truyền cho các nghệ sĩ thời ông và sau này: “Nếu ta chết, đừng chôn ta! Hãy căng da ta lên mặt trống, để ta được sống gần sân khấu mỗi ngày”. Xem trang 17.