Sáng 17/5, hai nhà văn U70 Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền cưỡi mô-tô về 13 tỉnh miền Tây Nam bộ để trao học bổng cho các học sinh ở 13 xã nghèo.
(TT&VH) - Như TT&VH thông tin, sáng 17/5, hai nhà văn U70 Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền cưỡi mô-tô về 13 tỉnh miền Tây Nam bộ để trao học bổng cho các học sinh ở 13 xã nghèo.
Chiều cùng ngày, vừa đến tỉnh Đồng Tháp, nhà văn Nguyễn Đông Thức cho biết một cách hồ hởi và hài hước: “Hai “cao bồi già” bọn tôi đã đến miền Tây an toàn. Tuy nhiên, bọn tôi “bị” NXB Trẻ “truy đuổi” về sát gót”.
|

Hai nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền trên hành trình về miền Tây Nam bộ
|
Khi đến điểm đầu tiên trong hành trình, hai nhà văn nhận được “hung tin”: NXB Trẻ nhờ hai “cao bồi già” tặng thư viện các trường trung học cơ sở ở 13 xã nghèo mỗi nơi một số sách trị giá 4 triệu đồng. Vị chi NXB Trẻ đã nhờ chúng tôi “cõng” giúp 52 triệu tiền sách để có cái đọc cho các em”.Cách nói chuyện trẻ trung, hài hước của nhà văn Nguyễn Đông Thức về chuyện NXB Trẻ nhờ tặng sách chứng minh hai ông nhà văn U70 này còn rất “gân” để thực hiện thành công chuyến “Ta” ba-lô tặng học bổng này.
Hoàng Nhân