V Hải Phòng coi như đã cầm chắc vé xuống hạng, nhưng đội bóng đất Cảng vẫn cứ chiến đấu hết mình.
(TT&VH Online) - Ở sân Lạch Tray giờ đây hình như chỉ có những nỗi buồn, đội bóng đất Cảng lại thua trận, V HP vẫn nỗ lực chiến đấu, hiên ngang đó, nhưng chẳng thể ngẩng cao đầu.

HLV Lê Thụy Hải bị "treo" quyền chỉ đạo, và ông xuống sân động viên tinh thần cầu thủ lúc đầu trận.
Sau lưng ông Hải và các học trò, là những khán đài đã trống vắng đi nhiều.

Gaston nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 trên sân Lạch Tray.
Và ngày hôm nay thực sự là ngày của Gaston


V Hải Phòng đã nỗ lực trong từng pha bóng.
Như lời ông Hải "lơ" nói là: "Cứ coi như mình chết rồi, thì vẫn phải cố gắng, cắn răng mà đá..."

Dù đã cố, cố hết sức, V Hải Phòng vẫn cứ thua kém đối phương

Những giọt mồ hôi đổ xuống, những nỗ lực đến tội nghiệp của Phan Thanh Phúc, trong ngày gặp lại đội bóng cũ.

Một mình Merlo, với cú hat-trick, dập tan nát những nỗ lực, những hi vọng có điểm của V HP

Cầu thủ thì cố gắng đá mà vẫn thua, còn ông Hải "lơ" thì hình như cũng cố gắng, nhưng chẳng thể nở nụ cười
Trần Uy Vũ