thethaovanhoa.vn

Drogba phủ nhận việc liên hệ với Barca

19/05/2012 15:26 GMT+7

Những ngày qua từ Anh quốc đến Tây Ban Nha, báo chí đều cho rằng “Voi rừng” Drogba đã yêu cầu người đại diện của mình tiến hành đàm phán với phía Barcelona.

(TT&VH Online) - Những ngày qua từ Anh quốc đến Tây Ban Nha, báo chí đều cho rằng “Voi rừng” Drogba đã yêu cầu người đại diện của mình tiến hành đàm phán với phía Barcelona. Tuy nhiên, 24 giờ trước thềm diễn ra trận CK Champions League tại Allianz Arena, Drogba trả lời phỏng vấn báo chí xác nhận thông tin trên là hoàn toàn không có thật.


Drogba phủ nhận việc liên hệ với Barca - Ảnh Getty

Xuất hiện cùng với Frank Lampard trước báo giới, Didier Drogba không chỉ nói về tình hình Chelsea hiện tại trước thềm diễn ra trận CK với Bayern ngay trên sân nhà đối thủ, mà “Voi rừng” còn bàn về chuyện tương lai của anh. Drogba phủ nhận có liên hệ với Barcelona như những gì báo chí đăng tải vừa qua: “Không có đề nghị hay liên hệ gì giữa tôi với Barcelona. Thông tin các bạn nghe được là sai sự thật. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tương lai.”

Trở lại với trận CK Champions League và cơ hội đăng quang giải đấu lần đầu tiên với lịch sử Chelsea, Drogba tự tin: “Nếu các bạn nói rằng trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi thì tôi sẽ không nghĩ thế. Đối với Chelsea, mọi thứ thật tuyệt diệu khi chúng tôi có mặt tại trận CK và bản thân tôi cũng cảm thấy thế. Tôi sẽ làm mọi thứ để vô địch cùng đội bóng. Trải qua một mùa giải đầy khó khăn, chiến thắng trong trận CK sẽ là một phần thưởng ngoạn mục nhất cho Chelsea và cho cả người hâm mộ đội bóng. Heynckes nói rằng tôi đôi khi còn là một diễn viên giỏi trên sân? Tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy, đó là một HLV xuất sắc và đó là tất cả những gì tôi muốn bình luận.”

Hồi tưởng về trận CK Champions League của Chelsea tại Moscow trước đây, Drogba chia sẻ: “Khoảnh khắc năm đó thật đáng tiếc đối với CLB và bản thân tôi. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất chúng tôi từng trải qua. Chúng tôi buồn cho chính bản thân mình lẫn cho người hâm mộ. Nhưng giờ, khi mà đã trải qua rất nhiều những trận đấu, trải qua biết bao giải đấu, chúng tôi đã lại có mặt trong trận CK lần nữa và hy vọng mới lại được thắp nên. Đã 4 năm chờ đợi và chúng tôi đã trở lại. Đó mới chính là điều quan trọng nhất, chứ không phải hợp đồng chơi bóng cũng không phải tương lai của tôi.”

Cự Giải (theo MARCA)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN