thethaovanhoa.vn

Đọc gì trên TT&VH ngày 19/05/2012?

19/05/2012 06:24 GMT+7


(TT&VH Online) - Chuyên đề CK Champions League: Bayern Munich - Chelsea

* Đơn giản, không thể ngăn cản Drogba! Nếu như phải nêu ra một cái tên mang theo hy vọng chiến thắng của Chelsea ở Allianz Arena tối nay, thì đó chỉ có thể là Didier Drogba. Lý do: đã không dưới một lần, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chứng minh rằng mình là cầu thủ của những trận đấu lớn. Xem trang 2-3

* Làm thế nào để tránh “gặp cướp”? “Robbery”, theo cách mà báo chí nước ngoài chơi trò ghép chữ để gọi tắt cặp cánh Ribery - Robben của Bayern, cũng có nghĩa là sự ăn cướp trong tiếng Anh. Vậy thì Chelsea làm thế nào để không bị “gặp cướp” đây? Xem trang 4-5.

* Người truyền lửa ở Allianz Arena. Mùa 2004-05, Bayern thua chung cuộc 5-6 trước Chelsea ở tứ kết. Schweinsteiger là người duy nhất còn sót lại trong đội hình Bayern hiện tại. So với 7 năm trước, Schweini trưởng thành hơn và như một buồng phổi, là người truyền lửa cho lối đá của Bayern. Ở Allianz Arena, anh sẽ là chìa khóa ở trung tuyến của “Hùm xám". Xem trang 6.

* Cặp trung vệ Chelsea: Đặt cả vào kép phụ. Họ đều là những trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Anh và Brazil, nhưng ở trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của cả hai, sự kết hợp ấy lại không mang đến sự yên tâm cho người hâm mộ Chelsea. Rõ ràng, gánh nặng mà John Terry để lại cho hai đàn em Gary Cahill và David Luiz là rất lớn. Xem trang 8.

* Roberto Di Matteo: “Forrest Gump” Italia? Đoạt chức vô địch Champions League hay không, đối với Di Matteo, có lẽ chưa quan trọng bằng việc anh sẽ làm gì ở mùa bóng tới. Tiếp tục một thử thách khác, khi biết chắc chắn rằng con đường may mắn của mình ở Stamford Bridge sẽ không được tiếp tục nữa, hay hồi hương và thực sự chấp nhận thử thách của một HLV-không-tạm-quyền? Xem trang 9.

* Khách cố thủ, chủ bó tay? Không cần phải thay đổi công thức đã mang lại thành công. Ở Allianz Arena, Chelsea cứ tử thủ mà đá và chờ đợi thời cơ để tung ra đòn phản công chớp nhoáng. Ở Allianz Arena. Bayern tràn ngập tự tin chiến thắng. Nhưng Chelsea không hề lo sợ. Xem trang 13.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN