thethaovanhoa.vn

Bayern – Chelsea: Thắng để mở cánh cửa tương lai

19/05/2012 08:01 GMT+7

Bayern đã chơi rất hay và đã bắt đầu khiến các khán giả cảm nhận rằng họ đã trở lại nhóm quyền lực hàng đầu châu Âu, nhưng nếu không giành chiếc Cúp Champions mùa này, thì mệnh đề ấy vẫn là một cánh cửa đang khép.

(TT&VH) - Chelsea là một hiện tượng lớn của bóng đá châu Âu mùa này, nhưng họ vẫn cần thêm một chiến thắng để mạnh dạn mở ra một thời kỳ mới. Bayern đã chơi rất hay và đã bắt đầu khiến các khán giả cảm nhận rằng họ đã trở lại nhóm quyền lực hàng đầu châu Âu, nhưng nếu không giành chiếc Cúp Champions mùa này, thì mệnh đề ấy vẫn là một cánh cửa đang khép.

*TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.

Có hai phiên bản “photocopy” của Chelsea hiện tại đã không thể được cánh cửa dẫn đến tương lai. Năm 2008, Chelsea của HLV tạm quyền Avram Grant thất bại trước Manchester United trên chấm phạt đền ở trận chung kết.

Năm 2009, Chelsea của Guus Hiddink, vẫn một HLV tạm quyền, đã dừng bước trước Barcelona ở bán kết, dù họ đã chơi cực kỳ khoa học, hợp lý, trong thế được đá hơn người trong phần lớn thời gian.



Đồ họa đội hình dự kiến hai đội

Không thể nói là cả hai phiên bản ấy không chơi thành công: Chelsea của ông Grant đã kết thúc mùa giải với cú đúp á quân ở cả Champions League và Premier League, còn Chelsea của Guus Hiddink chính là đội bóng đã đặt nền móng cho phương pháp tổ chức phòng ngự khắc chế lại Tiqui-taca của Barcelona, mang tính kinh điển. Nhưng cả hai phiên bản ấy đều không giữ được tính liên tục, vì đơn giản là những đồng vốn bỏ vào không được xoay vòng thành danh hiệu, và một tương lai hứa hẹn đã không được mở ra.

Chelsea của Grant thiếu một cú rướn về mặt bản lĩnh, một cú rướn để vượt qua khoảng cách 2 điểm ở Premier League với M.U và để kết liễu đội áo đỏ trên chấm penalty tại Champions League mà không run rẩy đến trượt chân. Chelsea của Hiddink thiếu một cú rướn thực sự táo bạo giúp họ “dám” đẩy cao đội hình và nghiền nát Barca khi đang được chơi hơn người.

Và cả hai cánh cửa đã được đẩy ra gần hết ấy đã khép lại, khiến đội ngũ đang ở độ chín của Chelsea mất đi tính liên tục và không có một đế chế nào của châu Âu ra đời.

Mùa bóng này, Bayern cũng đã từng cho thấy hình ảnh manh nha trở lại của một quyền lực có thể thống trị châu Âu: Họ chơi một lượt đi vũ bão ở Bundesliga, và vượt qua bảng tử thần ở Champions League một cách nhẹ nhàng.

Nhưng chiều sâu của những gì mới vun đắp ấy là không đủ: Sang giai đoạn hai, chúng ta không chỉ nhận thấy họ thiếu chiều sâu về lối chơi, tư tưởng bóng đá, mà ngay cả ở nhân lực và cách tận dụng tối đa những gì có trong tay, Bayern cũng bộc lộ những hạn chế lớn, mà thất bại toàn diện ở cả Bundesliga và Cúp QG trước Dortmund là minh chứng rõ nhất.

Mở cánh cửa tương lai

Những vấn đề tồn tại từ thời HLV Louis van Gaal hóa ra chưa được giải quyết dứt điểm: Bayern chưa thực sự tìm ra một lối chơi thực sự tương xứng với tầm vóc, nhân sự họ có trong tay và những gì bóng đá Đức vun đắp trong nửa thập kỷ qua. Dù ông Heynckes có thời điểm đã cho thấy rằng ông có thể xây dựng một đội bóng khủng khiếp đến thế nào.

Chelsea của Roberto Di Matteo, cũng là một HLV tạm quyền, đã cho thấy rằng họ đủ phẩm chất để tạo ra một cú rướn mà cả Chelsea-Grant và Chelsea-Hiddink đều đã thiếu, bằng việc đánh bại Barca ở thế thiếu người, với sự lì lợm, thông minh, mạo hiểm khi cần và cũng rất biết tàn nhẫn.

1 Chelsea chỉ thắng được một trận trong các chuyến hành quân xa nhà trên các mặt trận mùa này, thậm chí là đã từng thua trên đất Đức, 1-2 trước Leverkusen ở vòng bảng

4 Trước trận này, Bayern đã từng đứng ra làm chủ nhà cho 3 trận chung kết Cúp C1/ Champions League: Nottingham Forest thắng Malmoe 1-0 năm 1979; Marseille thắng Milan năm 1993 và Dortmund thắng Juventus 3-1 năm 1997

14 Bayern đã giành thắng lợi 14/15 trận sân nhà gần đây ở Cúp châu Âu và thắng lợi trước Manchester City ở vòng bảng đã đánh dấu moojt kỷ lục sân nhà của họ trước các đội bóng Anh, với 10 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ một thất bại

Nhưng chiếc xe bus đã dựng ở Camp Nou thực chất không phải một lối chơi, mà chỉ là một giải pháp cực hình mang tính thời điểm để chống lại Tiqui-taca. Di Matteo cũng còn nhiều việc phải làm: Thay máu một đội hình già nua, giải quyết những ngôi sao vô dụng, và tạo dựng cả một triết lý bóng đá cho riêng ông, một triết lý thành công không chỉ có những chiếc xe bus.

Chiến thắng ở trận chung kết Champions League này sẽ cho họ thời gian để hoàn tất nốt một công trình đang dang dở, phía sau cánh cửa đã nhiều lần suýt bị đẩy bật ra. Ít ra, Bayern của ông Heynckes đã cho thấy hình ảnh của một đội bóng lớn kiêu hãnh ở châu Âu thế nào, thứ mà Bayern của Van Gaal không có được, dù đã từng đoạt cú đúp quốc nội và đi đến chung kết Champions League 2010. Ít ra, Chelsea của Di Matteo đã cho thấy rằng họ đủ bản lĩnh và sự táo gan để lay bật cánh cửa mà Chelsea-Grant lẫn Chelsea-Hiddink đều đã thất bại, dù Chelsea của hiện tại là một thực thể kém cỏi hơn rất nhiều về lực lượng, kinh nghiệm, và nền tảng.

Nhưng tại Allianz, đội bóng áo xanh có lẽ sẽ phải dừng bước, vì như đã nói, nền tảng của họ dưới thời Di Matteo đơn thuần là sức mạnh tinh thần, được cụ thể hóa rõ rệt nhất dưới hình hài chiếc xe bus trong trận gặp Barca. Ngược lại, chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh một quyền lực lớn trong tương lai ở Bayern, với một thế hệ đang ở độ chín sự nghiệp và một HLV thấu hiểu đội bóng này đến chân tơ kẽ tóc. Và cú rướn đẩy bật cánh cửa dẫn đến tương lai sẽ là của họ!

Dự đoán: 2-0

Phạm An


Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN