14 năm sau ngày cùng Real Madrid giương cao chiếc Cúp Champions League, HLV Jupp Heynckes lại đứng trước một cơ hội lịch sử khác.
(TT&VH) - 14 năm sau ngày cùng Real Madrid giương cao chiếc Cúp Champions League, HLV Jupp Heynckes lại đứng trước một cơ hội lịch sử khác. Sau từng ấy năm, nhà cầm quân ấy vẫn chứng tỏ được rằng triết lý bóng đá của ông chưa hề lỗi thời, bằng sự thích ứng cực tốt với dòng chảy biến động không ngừng của bóng đá hiện đại.
*TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.
Phương pháp quản trị con người, quản lý tập thể, những quan điểm chiến thuật được hệ thống hóa, cách dung hòa mối quan hệ trong đội bóng… tất cả những năng lực ấy tổng hòa trong một HLV chuyên nghiệp. Và tất cả những năng lực ấy đều có thể trở nên lỗi thời, như một thanh gươm bị cùn vì lâu không mài, nếu HLV ấy không trau dồi, cũng như cố gắng thích ứng với hoàn cảnh biến đổi không ngừng, vì bóng đá hiện đại luôn thay đổi từng ngày.

Heynckes (thời còn dẫn dắt Real) chưa bao giờ được cho là lỗi mốt - Ảnh Getty
"Quãng thời gian ở Real thật sự thành công. Ông ấy đã cho thấy cách thích ứng và vận hành bóng đá ở một đất nước hoàn toàn khác biệt. Ở Đức, đừng hòng nghĩ đến đồ uống có cồn trước trận đấu. Một chút bia vào tối ngày hôm trước khi trận đấu diễn ra thì có thể được. Ở TBN, các cầu thủ được tự do hơn, và thả lỏng hơn, và tất nhiên là chúng tôi không được lạm dụng sự tự do mà ông ấy cho phép. Những cầu thủ tốt đều có trách nhiệm với hành vi của mình" – Thủ môn Bodo Illgner, một trong những thành viên của đội hình Madrid đoạt Champions League mùa 1997-1998, nhớ lại.
Cho đến bây giờ, ông Heynckes vẫn giữ được sự cân bằng trong quản trị con người: Không quá cứng rắn, nhưng cũng chẳng bao giờ chấp nhận việc các cầu thủ buông thả. Mùa này, những xích mích nội bộ, đặc biệt là mâu thuẫn giữa hai cầu thủ Ribery – Robben, đã được ông xử lý một cách rất mềm dẻo và bao dung (thậm chí là không trừng phạt và để sự việc “chìm xuồng”, nhưng những quy định có ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ vẫn được duy trì ngặt nghèo.
Trong mối quan hệ với lãnh đạo CLB, ông Heynckes cũng luôn giữ được sự cân bằng ấy: Trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây, ông khẳng định rằng Chelsea không bao giờ là điểm đến ưa thích của mình, vì Abramovich luôn thích can thiệp vào chuyện chuyên môn. Nhưng đối đầu trực tiếp với các “sếp” không bao giờ là lựa chọn của ông Heynckes. HLV tiền nhiệm Louis van Gaal đã từng thất bại ở Bayern vì mối quan hệ rất căng thẳng với Chủ tịch Uli Hoeness, và thậm chí là với cả các CĐV đội bóng. Trong cả ba lần nắm quyền HLV trưởng Bayern, ông Heynckes đều tạo dựng được hình ảnh rất tốt nhờ sự ôn hòa, phong cách cởi mở với truyền thông và thái độ thân mật với các CĐV.
Về tư tưởng chiến thuật thì sao? Manuel Sanchis, đội trưởng của Madrid vô địch năm 1998 cùng Heynckes, đã nhận xét rằng “đội Bayern hiện tại rất giống Madrid 14 năm trước, một đội bóng có khả năng đóng chặt thế trận lại và chỉ mở ra khi cần thiết. Heynckes là một HLV tạo ra được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự”.
Heynckes chưa thật thành công trong việc tạo ra sự cân bằng ấy, nhưng ít ra ông cũng đã cố gắng làm điều ấy. Việc cho Bayern vận hành sơ đồ khá phổ biến trong bóng đá hiện đại là 4-2-3-1 cho thấy rằng ông đã nỗ lực đến thế nào trong việc thích ứng với những thay đổi của thời đại. Và ông cũng rất biết cách sửa sai: Sau một lượt đi quá trung thành với một đội hình xuất phát mặc định, chúng ta được chứng kiến Bayern xoay vòng liên tục trong giai đoạn hai. Những phản ứng nhanh nhạy về mặt chiến thuật trong hai lượt trận bán kết với Madrid cũng cho thấy sự mẫn tiệp và khả năng ứng biến rất phóng khoáng của ông Heynckes.
Vì vậy, đừng ngại ngần đặt niềm tin vào ông ở trận này, vì với người đàn ông ấy, chỉ có những nếp nhăn cho thấy sự già cỗi. Còn lại, tư duy và cách làm việc của ông vẫn không hề lỗi thời.
PAN