thethaovanhoa.vn

Toni Kroos & Canh bạc không người “xách nước”

19/05/2012 13:00 GMT+7

Việc mất Luiz Gustavo sẽ khiến sức đề kháng ở tuyến giữa của Bayern suy yếu, nhưng cũng hé mở một lối đi khác, có thể giúp họ giành được quyền kiểm soát trung tuyến và làm bàn đạp để đi đến chiến thắng.

(TT&VH) - Việc mất Luiz Gustavo vì án treo giò sẽ khiến sức đề kháng ở tuyến giữa của Bayern suy yếu, nhưng cũng hé mở một lối đi khác, dù mạo hiểm hơn rất nhiều, có thể giúp họ giành được quyền kiểm soát trung tuyến và làm bàn đạp để đi đến chiến thắng.

* TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.

Gustavo là một mẫu tiền vệ trụ dạng “máy quét” điển hình, với những kỹ năng phòng ngự tốt nhất ở Bayern hiện tại: Sự “nhạy cảm” với những lỗ rò có thể phát sinh trong quá trình các tiền vệ khác luân chuyển bóng, hầu như không phạm sai lầm trong những đường chuyền ở cự ly ngắn, trung bình và khá chuẩn xác trong các quyết định về hướng chuyền bóng, tranh chấp tay đôi và chống phản công rất tốt, nhờ những cú xoạc bóng với sải chân dài kết hợp khả năng phán đoán tình huống.

Ngay cả Bastian Schweinsteiger cũng không được “trang bị” những kỹ năng phòng ngự tốt được kết hợp hài hòa đến vậy. Tiền vệ gốc Bavaria mạnh nhất ở khả năng cầm nhịp và chơi theo dạng con thoi, có thể giúp Bayern chuyển từ tấn công sang phòng ngự rất nhanh và ngược lại, nhưng để thực sự tạo ra một thế trận vững chắc, thì một “chuyên gia” như Gustavo là điều cần thiết, và việc anh bị treo giò là một mất mát không nhỏ của Bayern.


Kroos vốn là tiền vệ công - Ảnh Getty

Việc Toni Kroos được kéo về đá tiền vệ trung tâm cũng phủ nhận đi tính cân bằng của một hệ thống: Bayern sẽ chỉ còn… 0,5 tiền vệ phòng ngự (Kroos vốn là tiền vệ công, còn Schweinsteiger cũng không phải là một tiền vệ thủ đúng nghĩa). Tính tổ chức lỏng lẻo trong việc bọc lót phòng ngự (bàn thua trong trận gặp Real Madrid ở bán kết lượt về bộc lộ rõ ràng nhất) của Bayern cũng đặt ra rất nhiều nghi ngờ về khả năng chịu đựng của đội bóng xứ Bavaria.

Kịch bản xấu nhất là họ có thể đánh mất trung tuyến vì thiếu một cầu thủ đi rà soát, bịt các khoảng trống và thu hồi lại bóng trong một hệ thống có quá nhiều cầu thủ chuyên trách tấn công. Với việc cả hai đội đều chơi 4-2-3-1, thì cuộc chiến ở trung tuyến sẽ quyết định tất cả, và trên khía cạnh này, Bayern, vốn đã không mấy chắc chắn, sẽ càng dễ đổ vỡ ở trung tuyến hơn khi thiếu Gustavo.

Nhưng sự xuất hiện của Kroos cũng có thể đem lại một hiệu ứng khác: Bayern sở hữu một cầu thủ cầm bóng tốt hơn, mềm mại và thông minh hơn trong các quyết định chuyển hướng và phân phối bóng. Sự có mặt của anh giúp Bayern linh hoạt và cơ động hơn. Thực tế cho thấy là ở trận lượt đi bán kết trước Madrid, với Kroos đá trung tâm: Bayern tạo ra tính liên kết tốt hơn, sở hữu bóng cũng nhiều hơn, nhưng cũng nên nhớ rằng khi ấy, Gustavo cũng có mặt trên sân.

May mắn cho Bayern là Chelsea cũng đang sở hữu một hàng tiền vệ với chất lượng kỹ thuật không mấy ấn tượng (dù cân bằng hơn), và với Kroos đá trung tâm, đội bóng xứ Bavaria có lẽ buộc phải lựa chọn lối chơi áp đặt: Họ sẽ phải cố gắng cầm bóng, phát huy tối đa sự linh hoạt, và phải có “ý thức” hạn chế sai lầm, vì phía sau lưng, không còn một người “dọn dẹp” đúng nghĩa.

Đó là một canh bạc chiến thuật thực sự của Bayern. Nhưng nếu đây là một trận đấu ở vòng bảng, thì chúng ta có quyền lo lắng cho sự thiếu cân bằng hệ thống của họ, nhưng tại một trận chung kết, đôi khi sự phá cách và mạo hiểm có thể được tưởng thưởng. Nhất là khi phía trước họ, Chelsea cũng không phải một đội bóng có chất lượng lối chơi ấn tượng, nhưng sự lì lợm và khả năng phản công của họ vẫn sẽ nhắc nhở những người Bavaria nhớ lại hình ảnh của Gustavo.

Ban Cầm

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN