thethaovanhoa.vn

Đôi cánh “Robbery” trở lại: Làm thế nào để tránh “gặp cướp”?

19/05/2012 12:00 GMT+7

“Robbery”, theo cách mà báo chí nước ngoài chơi trò ghép chữ để gọi tắt cặp cánh Ribery – Robben của Bayern, cũng có nghĩa là sự ăn cướp trong tiếng Anh. Vậy thì Chelsea làm thế nào để không bị “gặp cướp” đây?

(TT&VH) - “Robbery”, theo cách mà báo chí nước ngoài chơi trò ghép chữ để gọi tắt cặp cánh Ribery – Robben của Bayern, cũng có nghĩa là sự ăn cướp trong tiếng Anh. Vậy thì Chelsea làm thế nào để không bị “gặp cướp” đây?

* TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.

Rất ít đội bóng, thậm chí là những đội mạnh bậc nhất thế giới hiện nay, sở hữu một cặp cánh nguy hiểm đến thế. Họ có thể “cướp bóc” đối phương bằng nhiều cách: Tự do đột phá xuống sát biên và tạt bóng vào, ngoặt vào trung lộ rồi dứt điểm, đi bóng quấy rối và phá tan tành hệ thống phòng ngự của đối thủ, hoặc bí lắm là nhảy vào vòng cấm và đóng vai… thợ lặn (Robben chuyên nghiệp ở khoản này). Điều nguy hiểm nhất là cả hai có thể bị khắc chế trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng cứ “hở” ra một cái là họ đã có thể định đoạt trận đấu. Tránh “gặp cướp”, vì thế xem ra rất khó khả thi, nhất là ở một trận chung kết giàu áp lực thế này.


Cặp "Robbery" là mối nguy lớn nhất với Chelsea - Ảnh Getty

Nhưng dù việc này khó, thì cũng không phải không có cách. Trước tiên là phải tìm cách chặt một bên cánh đi. Bằng cách nào? Chắc hẳn chúng ta chưa quên là cách đây 2 năm, Franck Ribery đã bị đuổi ở trận bán kết trước Lyon và sau đó không thể đá trận chung kết gặp Inter một cách lãng nhách thế nào: Anh giẫm vào chân Lisandro Lopez rất vô cớ. Khi ấy, Ribery đang phải chờ phán quyết vụ mua dâm vị thành niên.

Bây giờ, chưa có cáo buộc nào mới nhắm vào anh, nhưng Chelsea có thể khai thác quá khứ theo một cách khác: cho Bosingwa học một khóa tiếng Pháp (hoặc tiếng Đức) cấp tốc, để kiên trì bám theo Ribery và thủ thỉ lại vài câu chuyện đã qua về gái làng chơi Zahia Dehar, hoặc đồi Knysna theo một cách phát âm mỉa mai nhất có thể chẳng hạn, đảm bảo là “không thành công cũng thành nhân”. Không thẻ đỏ ngay thì ít ra cũng có thể dùng “liên hoàn kế”, ép cho Ribery nhận hai thẻ vàng chỉ trong 30 giây, tương tự một trận đấu tại Bundesliga cách đây gần nửa năm.

Với Arjen Robben, cách trên hơi khó thực hiện, vì anh này không dễ bị kích động như Ribery. Nhưng Chelsea có thể “khai thác” Robben theo một khía cạnh khác, dù khá mạo hiểm. “Khẩu quyết” của các cầu thủ phòng ngự Chelsea sẽ là “cho hắn sút, nhưng mà nút mọi con đường để hắn chuyền”: Hãy luôn chừa cho Robben cửa sút sáng sủa hơn cửa chuyền, và đặc biệt là trong những tình huống mà Ribery ở tư thế thuận lợi hơn.

Tài năng của Petr Cech, vốn phải được chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cú sút xa của Robben, sẽ đóng vai trò lớn trong kế hoạch này. Nếu máu tham của tiền vệ người Hà Lan nổi lên, người London có thể xoa tay ngồi chờ “sự cố” xảy ra. Hoặc “Robbery” xỉa xói nhau trên sân và không thèm hợp tác với nhau nữa, hoặc là hiệu quả hơn, Robben đi ra từ đường hầm sau giờ nghỉ với một bên mắt sưng húp, và phía sau, Ribery cười ha hả đi ra. Trong khi HLV Jupp Heynckes đứng ôm đầu ngao ngán.

Đó có lẽ là những phương án “hiệu quả” nhất để Chelsea hy vọng chống lại sức mạnh khủng khiếp của đôi cánh Robbery. Nhưng nếu vào một ngày đẹp trời, khi Ribery bỗng nhiên lại thánh thiện và ôn hòa, còn Robben lại chơi đồng đội và biết hy sinh vì người khác, và cả hai lại còn muốn hợp tác với nhau nữa, thì Chelsea có lẽ cũng chỉ còn biết cầu nguyện cho khung thành của họ mà thôi!

Phạm An

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN