Bayern không tạo nên một cuộc cách mạng về lối chơi tấn công nhưng lại khiến nhiều hàng thủ phải khiếp sợ với những miếng đánh kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự cổ điển và hiện đại.
(TT&VH) - Bayern không tạo nên một cuộc cách mạng về lối chơi tấn công nhưng lại khiến nhiều hàng thủ phải khiếp sợ với những miếng đánh kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự cổ điển và hiện đại, những phong cách tưởng như hoàn toàn đối lập và không thể dung hòa.
Nhắc đến hàng công của Bayern, tất cả đều nghĩ ngay đến những mũi khoan khủng khiếp từ hai cánh. Trước đây, lối chơi cánh, điển hình nhất là của người Anh, rất dễ bị bắt bài nhưng phiên bản hiện nay của “Hùm xám” thực sự là một bài toán khó giải với mọi đội bóng. Sự ưu việt của phiên bản cải tiến này nằm ở chỗ các những cơn lốc bên đường biên ngang như Franck Ribery hay Arjen Robben tự do xử lý chứ không chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, tạt thật mạnh. Với kỹ thuật cá nhân siêu việt, bộ đôi này có thể dẫn bóng tới sát vòng cấm địa rồi phối hợp với đồng đội hay tự cầm bóng vào trung lộ rồi tùy tình huống quyết định phương án cuối cùng.
Với Ribery, cầu thủ này thường chọc khe cho đồng đội (là vua kiến tạo tại Bundesliga với 20 pha dọn cỗ) còn Robben có thói quen tung ra những nã đại bác (mùa này đã ghi 18 bàn chỉ trong 26 trận). Tuy nhiên, trong một phút ngẫu hứng, “Gã mặt sẹo” cũng có thể dứt điểm điệu nghệ chẳng kém Robben. Còn tiền vệ người Hà Lan, nếu gạt được tính ích kỷ, cũng có thể đóng vai nhạc trưởng xuất sắc mà những đường chọc khe như đặt cho Mario Gomez trong trận chung kết cúp Quốc gia gần đây với Dortmund là một minh chứng.

Những pha tấn công hai bên cánh của Bayern càng nguy hiểm khi mùa này có sự góp mặt của các hậu vệ biên xuất sắc, gợi nhớ hình ảnh của cặp Bixente Lizarazu và Willy Sagnol trước đây. Nhờ sự hỗ trợ của những hậu vệ này, “Hùm xám” có những pha chồng cánh rất khó chịu và cũng khó hóa giải. Khi có cơ hội, các hậu vệ này cũng có thể tung ra những nhát gươm chí mạng kết liễu đối thủ. Ở trận bán kết lượt đi, Philipp Lahm đã vượt qua Fabio Coentrao và chuyền như đặt cho Gomez còn ở trận bán kết lượt về, David Alaba cũng có pha đột phá bên cánh trái rồi dọn cỗ cho “Super” Mario nhưng tiền đạo này bỏ lỡ.
Sức mạnh tấn công của Bayern thực ra không chỉ gói gọn ở hai cánh mà cũng vô cùng nguy hiểm nơi trung lộ với những quả bom luôn trực phát nổ trong vòng cấm. Hiện nay mẫu tiền đạo toàn năng đang rất được ưa chuộng nhưng Bayern lại vẫn trung thành với các “poacher” (kẻ cắp trứng gà), trước đây là Miroslav Klose và hiện nay là Gomez. Không sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhưng với tài đánh hơi cơ hội xuất sắc cùng cái duyên ghi bàn kỳ lạ, “Super” Mario luôn là một quả bom sẵn sàng phát nổ bất cứ khi nào hàng thủ đối phương lơi lỏng. Chính nhờ khả năng ghi bàn đặc biệt của Gomez, Bayern không phải gồng mình lên để chơi thứ bóng đá đã được lập trình mà có thể linh hoạt xử lý, miễn sao đưa bóng vào được vòng cấm cho “gà son” khai hỏa.
Để hạn chế sự nguy hiểm của Gomez, các đội bóng phải cử một trung vệ theo sát chân sút này và như vậy, đã vô tình tạo ra khoảng trống cho hộ công Thomas Mueller, cầu thủ thời gian gần đây đã lấy lạ được phong độ đỉnh cao. Không điều tiết những đợt tấn công xuất sắc như Toni Kroos nhưng Mueller lại vượt trội ở khả năng dứt điểm trong vòng cấm. Như vậy, HLV Jupp Heynckes có thể sử dụng Mueller ở vai trò “chim mồi” cho Gomez hoặc ngược lại, lấy “Super” Mario làm mồi nhử để Vua phá lưới World Cup 2010 chớp cơ hội. Ở trận chung kết, do Alaba vắng mặt nên sức tấn công từ cánh của “Hùm xám” sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi vậy có thể HLV Heynckes sẽ có những phương án mới để tăng cường tính sát thương của bộ đôi Gomez và Mueller.
Giải pháp lúc bế tắc: Ghi bàn từ đá phạt Cặp “Robbery” thường có những pha đi bóng lắt léo rất khó chịu, khiến hàng thủ đối phương buộc phải phạm lỗi. Nếu thường xuyên “chặt chém” hai nghệ sỹ này, Chelsea có thể sẽ phải trả giá bởi HLV Jupp Heynckes là một bậc thầy trong việc dàn dựng những tình huống cố định. Trong tay chiến lược gia này cũng sở hữu nhiều gương mặt sút phạt xuất sắc như cặp “Robbery” hay Kroos. Như vậy, nếu không thể khoan thủng mành lưới Petr Cech bằng những pha phối hợp, Bayern có thể tận dụng những tình huống cố định. |
Trần Khánh An