thethaovanhoa.vn

Nỗi thất vọng Martinez: Khi tấm khiên trước khung thành bị chọc thủng

11/05/2012 15:30 GMT+7

Trong một ngày thi đấu dưới sức mình, Javi Martinez đã khiến không ai còn nhận ra anh nữa.

(TT&VH) - Trong một ngày thi đấu dưới sức mình, Javi Martinez đã khiến không ai còn nhận ra anh nữa. Chơi mờ nhạt, anh khiến cho bức tường phòng ngự từ xa trước khung thành của Iraizoz không còn thể hiện được sự chắc chắn và đây là nguyên nhân chính khiến cho hàng thủ của Bilbao bị xé toang bởi các tiền vệ giàu sức sáng tạo của Atletico.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Martinez chơi dưới sức mình - Ảnh Getty

Nếu chơi với đúng phong độ, Diego luôn tỏ ra nguy hiểm trước bất cứ hàng thủ nào. HLV Marcelo Bielsa hiểu điều đó và ông đã cắt cử Javi Martinez theo kèm tiền vệ tấn công người Brazil như hình với bóng. Bielsa hiểu được khả năng của Martinez đến đâu. Dưới bàn tay của ông, tiền vệ 23 tuổi này đã càng ngày càng hòan thiện hơn về mặt lối chơi. Không chỉ là một tiền vệ phòng ngự từ xa với khả năng thu hồi bóng tốt, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng hoàn thành khá xuất sắc vai trò của một trung vệ khi cần thiết.

Hơn nữa, quãng thời gian chơi bóng ở đội một của Bilbao từ năm 17 tuổi cũng giúp Martinez tích lũy được một khối kinh nghiệm cực lớn. Thế nên, việc Bielsa đặt niềm tin lên anh là hoàn toàn có cơ sở. Chỉ có điều, tính toán này của HLV có biệt danh là “gã điên” đã không cho kết quả như mong muốn. Trong một ngày đẹp trời, Diego đã chơi thăng hoa như “lên đồng”. Ngược lại, Martinez đã chơi hoàn toàn dưới sức. Sự đối lập về mặt phong độ khiến cho chuyên gia đánh chặn của Bilbao trở nên nhỏ bé trước Diego.

Hậu quả từ sự khác biệt này là Bilbao không có được tấm khiên phòng ngự ở trung lộ. Diego với sự quái kiệt của mình đã khai thác lổ hổng ấy một cách triệt để. Trong bàn thua đầu tiên, Martinez đã không có mặt kịp thời và để Diego thoải mái tỉa bóng cho Falcao. Ngay như ở bàn thua cuối, tiền vệ 23 tuổi cũng bất lực trước pha đi bóng và dứt điểm gọn gang của tiền vệ đối phương. Đó chính là hai pha bóng điển hình nhất trong một trận đấu mà Martinez đã chơi quá tệ khi anh thất bại trong việc phong tỏa ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất của đối phương.

Tất nhiên, không thể đổ lỗi cho mình Martinez trong trận thua tâm phục khẩu phục này của Bilbao, nhất là khi toàn bộ đội quân của Bielsa đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng từ màn trình diễn kém cỏi này, Martinez cho thấy anh chưa sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Là người được “ăn cơm tuyển” TBN từ rất trẻ (năm 21 tuổi) nhưng cũng bởi yếu tố tâm lý thi đấu không thực sự tốt, Martinez chưa bao giờ chứng tỏ được mình trước HLV Del Bosque để có thể lấy được một vị trí chính thức.

Ở thời điểm mà Euro 2012 đang đến gần, trận đấu này lại khiến cho Martinez thêm một lần mất điểm và sẽ khó để anh có được một chỗ đứng trong lòng La Seleccion. Xa hơn một chút, có thể những đội bóng lớn sẽ thay đổi suy nghĩ về Martinez nếu như họ thực sự muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để theo đuổi anh trong mùa Hè này.

T.Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN