thethaovanhoa.vn

Falcao và "cơn ác mộng đêm hè" của xứ Basque

11/05/2012 12:06 GMT+7

Giấc mộng trời Âu của Athletic Bilbao đã biến thành cơn ác mộng trong một đêm Chung kết mà Falcao đã thi đấu vô cùng xuất sắc.

(TT&VH Online) - Giấc mộng trời Âu của Athletic Bilbao đã biến thành cơn ác mộng trong một đêm Chung kết mà Falcao đã thi đấu vô cùng xuất sắc.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

35 năm đã trôi qua kể từ ngày Athletic Bilbao để thua trong trận chung kết UEFA Cup trước Juventus, đội bóng này mới có dịp bước vào trận chung kết khác tại đấu trường châu lục, đem theo vào đó là cả niềm hy vọng và giấc mơ "lên đỉnh" trời Âu của người dân xứ Basque. Tuy nhiên, giấc mơ đẹp đẽ ấy đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng trong một đêm hè tại Bucharest khi mà chân sút người Colombia, Radamel Falcao, đã tỏa sáng xuất thần với cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp để mang về chiếc cúp vô địch cho Atletico Madrid.

Nét mặt của HLV Marcelo Bielsa cũng trở nên thất thần từ khi Diego lạnh lùng và quyết đoán đánh bại Iraizoz. Nước mắt của Javi Martinez đã rơi lã chã trên sân Arena Nationala khi tiếng còi chung cuộc của trận chung kết vang lên. Các đồng đội của anh cũng khóc. Khóc vì trận thua, khóc vì một lần nữa họ lại lỡ hẹn với chiếc cúp khi chỉ còn cách nó một bước chân.



Falcao khiến người Basque phải đổ lệ - Ảnh: Goal

Thiệu Vân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN