thethaovanhoa.vn

1h30 ngày 11/5, Hertha Berlin - Fortuna Duesseldorf: Chờ “King” Otto trổ tài

10/05/2012 13:11 GMT+7

Nếu mùa giải chỉ có 17 vòng, cả Hertha Berlin và Fortuna Duesseldorf đã không phải vất vả tranh nhau tấm vé dự Bundesliga mùa tới như hiện nay.

(TT&VH)- Nếu mùa giải chỉ có 17 vòng, cả Hertha Berlin và Fortuna Duesseldorf đã không phải vất vả tranh nhau tấm vé dự Bundesliga mùa tới như hiện nay. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Kết thúc lượt đi, tân binh Hertha chỉ kém nhóm được dự cúp châu Âu đúng ba điểm, từng gây ra được những cơn địa chấn như đánh bại Wolfsburg, Stuttgart hay thậm chí cả Dortmund. Trong khi đó, Duesseldorf thậm chí đã bất bại, giành 12 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa năm trận. Tại cúp Quốc gia, đội bóng này cũng chỉ chịu dừng bước trước Dortmund, có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, mùa giải lại kéo dài tới 34 vòng đấu và cơn ác mộng đã bắt đầu với cả hai từ lượt về. Trong giai đoạn hai, Duesseldorf chỉ thắng được vỏn vẹn bốn trận, kiếm được số điểm chỉ bằng một nửa của lượt đi. Hertha thậm chí còn tồi tệ hơn sau sự ra đi của HLV Markus Babbel, dù đã mời Frank Schaefer hay kể cả huyền thoại Otto Rehhagel, người từng đưa tuyển Hy Lạp vô địch EURO 2004 về dẫn dắt, đội bóng thủ đô chỉ giành được 11 điểm, phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới giật được suất đá play-off từ Cologne.



Hertha trông chờ những phép màu của HLV Rehhagel- Ảnh Getty

Xét về lực lượng và kinh nghiệm, Hertha vượt trội so với Duesseldorf, mới được thi đấu ở hạng Nhì từ năm 2009. Ngay mùa trước, khi còn thi đấu giải hạng Nhì, Hertha đã đánh bại đối thủ trong cả hai lượt trận (2-1 ở lượt đi và 4-2 ở lượt về). Tuy nhiên, Hertha cũng tỏ ra khá thận trọng khi đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng. Ngay sau trận đấu cuối cùng, “King” Otto đã giao việc huấn luyện cho các trợ lý còn bản thân cùng giám đốc thể thao Michael Preetz bay ngay tới Duesseldorf để theo dõi đối thủ. Ông Rehhagel cho biết: “Duesseldorf là một đội bóng khó chơi với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm”.

Sự cẩn trọng của Hertha không thừa bởi trong hai trận play-off gần đây, các đại diện của Bundesliga đều vượt qua cửa tử nhưng ở lần đầu, Cottbus đã bị Nuremberg đánh bại với tổng tỷ số lên tới 5-0. Hertha cũng đang gặp hàng loạt vấn đề về lực lượng khi Andreas Otto, Adrian Ramos không có phong độ tốt, Tunay Torun vô kỷ luật còn Mike Franz, Christian Lell, Mijatovic, Lustenberger và đặc biệt là chân sút 20 tuổi Pierre-Michel Lasogga dính chấn thương. Tiền đạo số 1 của Hertha mùa này sẽ phải dưỡng thương tới sáu tháng nên chắc chắn không thể có mặt ở hai trận play-off.

Tuy nhiên, những khó khăn này không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng bởi Hertha vẫn đang có một quân bài có thể thay đổi cục diện trận đấu là HLV Rehhagel. Trong trận cuối cùng, chiến lược gia này đã bất ngờ tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân để tận dụng thể lực và tinh thần tươi mới, giúp Hertha đánh bại Hoffenheim. Ở trận play-off lượt đi với Duesseldorf, ông Rehhagel cho biết không ai thay đổi công thức chiến thắng nhưng lại tiết lộ thêm rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây chỉ là một đòn tâm lý hay phải chăng HLV lão làng nhất Bundesliga đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy chào đón Duesseldorf?

Dự đoán: 2-0

T.K.A

Đội hình dự kiến

Hertha: Kraft - Janker, Niemeyer, Hubnik, Holland - Perdedaj, Kobiashvili - Ebert, Raffael, Ben-Hatira - Ramos.

Dusseldorf: Ratajczak - Levels, Lukimya, Juanan, Dum - Bodzek, O. Fink - Broeker, Lambertz - Roesler, Ilsoe.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN