Hôm qua, Lê Huỳnh Châu, một trong 2 niềm hy vọng hàng đầu của taekwondo VN ở Olympic London 2012, đã khởi đầu giải teakwondo đối kháng châu Á một cách suôn sẻ nhưng cũng đầy kịch tính.
(TT&VH) - Hôm qua, Lê Huỳnh Châu, một trong 2 niềm hy vọng hàng đầu của taekwondo VN ở Olympic London 2012, đã khởi đầu giải teakwondo đối kháng châu Á một cách suôn sẻ nhưng cũng đầy kịch tính.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Vì giải đấu này là một trong những cơ hội cuối cùng để giành vé tham dự Olympic London 2012 nên các võ sỹ châu Á đều xem đây như là mục tiêu lớn nhất của họ. Đoán trước khó khăn đang chờ đợi mình ở hạng cân dưới 58 kg, Lê Huỳnh Châu tỏ ra bình tĩnh và tập trung cao độ.
Hiệp đầu tiên, võ sĩ nước chủ nhà đã né tránh được rất nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đối thủ, đặc biệt là cú đá vào thẳng mặt suýt ghi 3 điểm của Mamayeg khi trọng tài vừa cho trận đấu bắt đầu, nhưng may mắn là Huỳnh Châu đã cảnh giác. Và khi đối phương sơ hở, võ sĩ chủ nhà đã có cú đá vào giáp trước bụng đối thủ người Kazakhstan để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, kịch bản lặp lại tương tự và lúc này, cách biệt được nới rộng lên 2 điểm.
Trong thời gian còn lại, lối đánh phòng thủ kín kẽ và phản công sắc sảo của Châu đã khiến Mamayeg không thể xoay chuyển tình thế. Nỗ lực của VĐV Kazakhstan chỉ giúp anh có được một điểm danh dự. Kết thúc trận này, Huỳnh Châu đã giành phần thắng với tỷ số 2-1 sít sao.
Dù không đặt mục tiêu cao ở giải đấu này nhưng đây sẽ là cơ hội cọ sát quý giá để võ sỹ VN nhìn lại mình trước khi bước vào Olympic London 2012 diễn ra vào tháng 7 sắp tới.
Hôm nay (10-5), một niềm hy vọng khác của VN ở Olympic London 2012 là Chu Hoàng Diệu Linh sẽ xuất trận ở hạng cân dưới 67 kg của nữ. Hôm qua, Hoàng Hà Giang, đồng đội của Diệu Linh và thần đồng một thời của taewondo VN, đã có màn tái xuất ấn tượng ở hạng cân 49kg với chiến thắng 7-3 thuyết phục trước võ sỹ Khouxviset của Lào.
V.H