Mua giày vốn là chuyện hết sức bình thường với mọi người. Nhưng với Igor Vovkovinskiy, để có đôi giày vừa với chân mình, anh đã phải tìm sự giúp đỡ khắp nước Mỹ.
(TT&VH) - Mua giày vốn là chuyện hết sức bình thường với mọi người. Nhưng với Igor Vovkovinskiy, để có đôi giày vừa với chân mình, anh đã phải tìm sự giúp đỡ khắp nước Mỹ.
Với Vovkovinskiy, đó không chỉ là phương tiện hỗ trợ đi lại, mà còn là bước đầu tiên quan trọng trong nỗ lực giúp anh sống bình thường như bao con người khác.
Khốn khổ vì giày chật
Hôm 3/5, Igor Vovkovinskiy đã bay từ Massachusetts tới Minnesota để các kỹ sư về giày ở công ty Reebok có thể chế một đôi giày đủ lớn và đủ khỏe để đỡ được thân thể to lớn của anh.
Vovkovinskiy không phải là người bình thường. Anh có chiều cao tới 2,345m và hồi tháng 5 năm ngoái đã được Tổ chức kỷ lục Guinness chứng nhận là người cao nhất Mỹ.
Các chuyên gia nói rằng Vovkovinskiy mắc chứng bệnh kỳ lạ gọi là bệnh khổng lồ, khiến cơ thể anh to lớn bất thường. Chàng trai này sinh ra tại Ukraina, nhưng đã dọn tới bang Minnesota của Mỹ để sống cùng mẹ từ năm 7 tuổi. Lúc đó anh đã cao 1m82, và nặng tới 91 kg.
Cơ thể to lớn khiến Vovkovinskiy phải sử dụng những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân quá khổ so với những người khác. Nhưng thứ hành hạ anh nhiều nhất vẫn là những đôi giày. 6 năm qua, Vovkovinskiy đã phải trải qua 16 ca phẫu thuật ở chân, khiến anh gần như chỉ ở trong nhà.
Những thương tổn khiến anh phải phẫu thuật chủ yếu là do đi những đôi giày không vừa chân. "Mỗi lần tôi phải phẫu thuật và khi các vết thương chuẩn bị liền miệng, tôi lại phải dùng lại những đôi giày cũ. Ngay khi xỏ chân vào chúng, các vết thương lại há miệng ra" -Vovkovinskiy thổ lộ một cách đau khổ.
Theo Vovkovinskiy, các cuộc phẫu thuật đã thay đổi đời anh vĩnh viễn. Nó khiến anh gần như nằm liệt giường 3 năm liên tục, một quãng thời gian đủ dài để các cơ bị yếu đi và anh tăng thêm nhiều trọng lượng cơ thể.
"Sáu năm qua thực không khác gì ác mộng với tôi. Về cơ bản, tôi là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình, dù các bác sĩ đã cho phép tôi đi lại. Nhưng liệu tôi có thể đi đâu, với những đôi giày gây đau đớn tới nhường ấy"? - anh nói.

Trong khi đó các cơ quan bảo hiểm y tế đã từ chối những thỉnh cầu của Vovkovinskiy trong việc đóng một đôi giày mới vừa với chân anh. Họ không buồn quan tâm tới vô số những lá thư mà các bác sĩ gửi đến, nói rõ rằng chi phí để đóng giày vừa với chân Vovkovinskiy rẻ hơn nhiều việc bắt anh đi giày chật và lên bàn mổ.
Vovkovinskiy cũng cho biết các đôi giày vừa chân anh lại không có đế, khiến cho việc rời khỏi nhà gần như là hành động "tự sát", nhất là hôm nào trời mưa hoặc có tuyết rơi gây trơn trượt. "Tôi đã không thể ra ngoài đi dạo trong 6 năm qua. Đó là điều tôi rất nhớ. Tôi rất mong sẽ sớm được đi dạo trở lại với con chó của mình, hoặc đi lòng vòng quanh nơi tôi ở và bắt chuyện với hàng xóm" - anh nói.
Trong nỗ lực giành lại cuộc đời, Vovkovinskiy đã mở chiến dịch vận động qua mạng Internet, với hy vọng thu về số tiền 16.000 USD đủ để anh đóng một đôi giày vừa với chân mình. Vovkovinskiy nghĩ rằng anh sẽ phải mất tới một năm để quyên đủ tiền. Nhưng các trang mạng xã hội và báo chí đã giúp tăng mối quan tâm tới hoàn cảnh của anh. Kết quả là anh kiếm đủ tiền chỉ sau có một đêm.
Đó là khi công ty Reebok gọi tới, đề nghị giúp đỡ Vovkovinskiy mà không lấy tiền. Sự nồng ấm mà Vovkovinskiy nhận được khiến anh không khỏi xúc động. "Tôi choáng ngợp trước sự hào phóng của mọi người. Tôi vô cùng biết ơn" - anh nói và cho biết số tiền hảo tâm mọi người đóng góp sẽ được anh chuyển vào một quỹ dùng để mua giày dép cho mình tới hết đời. "Quỹ này sẽ dùng để mua mọi món đồ, từ giày mùa đông tới dép mùa hè. Và một khi tôi có thể nộp đơn xin việc làm, tôi sẽ mua những đôi giày thời trang hơn" - anh thổ lộ.

Các kỹ thuật viên Reebok ước tính đôi giày để Vovkovinskiy có thể đi vừa nằm ở cỡ 22-25, các kích cỡ không bao giờ xuất hiện ở siêu thị. Để đo vừa cỡ chân Vovkovinskiy, người ta đã sử dụng một hệ thống máy quét 3 chiều và các compa đo ngoài để có thông số chuẩn xác nhất.
Kích cỡ giày của Vovkovinskiy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiều dài, rộng của bàn chân và khoảng cách từ gót chân tới mũi ngón nhân. Việc đo đạc các thông số này rất khó khăn với Vovkovinskiy bởi anh có những ngón chân với kích cỡ không bình thường, hậu quả của nhiều cuộc phẫu thuật trong 6 năm qua.
Việc đóng một chiếc giày ngoại cỡ như thế này cũng có nghĩa Reebok phải sử dụng các thiết bị máy móc riêng biệt và các kỹ thuật viên đóng giày nhiều kinh nghiệm.
***
Trong lúc đó, Vovkovinskiy đã bắt đầu mơ ước tới việc được sống bình thường trở lại, có thể đi siêu thị, đi chơi với bạn bè mà không cần ai giúp đỡ. Những điều tưởng như mong ước hết sức bình thường này lại là ước mơ lớn lao với Vovkovinskiy, người đã không thể ngồi vừa một chiếc xe hơi suốt 10 năm qua và đi máy bay luôn là cực hình đối với anh.
Tường Linh (theo USA Today)