(TT&VH Online) - Thể thao* Ai là vua đá cúp? Liverpool đã trải qua một mùa giải cực kỳ bết bát tại Premier League, nhưng họ đã bỏ túi một danh hiệu (Cúp Carling). Chelsea đã tan mộng tốp 4 ở giải quốc nội, song lại lập một kỳ tích ở Champions League. Và tại Wembley hôm nay, kẻ chiến thắng trong cặp đấu nhiều duyên nợ này mới thực sự là Vua đá cúp. Xem trang 10-11.* Hãy tôn vinh Pep, bằng cả trái tim! Những câu chuyện xoay quanh Tito Vilanova chưa có dấu hiệu kết thúc; và những lời khen về kỷ lục của Messi như kéo dài bất tận; nhưng đêm nay tất cả sẽ phải dừng lại cho một khoảnh khắc đặc biệt: trận derby cuối cùng của Pep. Nếu đã là cules, chắc chắn tất cả sẽ hướng về trận đấu ở Camp Nou, và dành cả trái tim cho Pep! Xem trang 9.* Mệt lắm đôi chân này. Phải vã mồ hôi hột để không thua, đấy là tình cảnh chung của cả N.SG và V.HP, dù rằng cả 2 đều muốn một chiến thắng. Trong khi mật độ thi đấu dầy đặc thời gian gần đây đã bào mòn rất nhiều thể lực của cầu thủ chủ nhà, thì đội khách vẫn chưa thể lấp đầy những lỗ hổng con người ở trên sân.
Văn hóa - Xã hội* Bậc thầy “thủ ấn họa” Tú Duyên từ trần. Đóng góp lớn nhất của họa sĩ Tú Duyên với nền mỹ thuật Việt Nam là đã tìm ra kỹ thuật “thủ ấn họa” có một không hai ở Việt Nam. Hiện nay, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM lưu giữ 9 tác phẩm thủ ấn họa trên lụa của Tú Duyên và 52 bản khắc gỗ. Xem trang 18.* 100 người chết vì tai nạn mỗi ngày. Mỗi năm ở Việt Nam có tới hơn 35.000 người chết do tai nạn (trung bình 100 người mỗi ngày), trong đó tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 15.000 người chết, chiếm tới 43%…. Xem trang 17.* Người "khổng lồ" khổ vì đôi giày. Với Igor Vovkovinskiy, để có đôi giày vừa với chân mình, anh đã phải tìm sự giúp đỡ khắp nước Mỹ. Xem trang 16.