Chưa thoát khỏi gánh nặng về tài chính, đội bóng giàu truyền thống nhất Sài Gòn giờ lại bị ám ảnh bởi hai chữ: xuống hạng.
(TT&VH) - Chưa thoát khỏi gánh nặng về tài chính, đội bóng giàu truyền thống nhất Sài Gòn giờ lại bị ám ảnh bởi hai chữ: xuống hạng.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
“Nếu cầu thủ đội bóng này mà cứ suy nghĩ cái “đầu tiên” rồi mới đá thì cũng không biết khi nào đội bóng mới khá được. Cứ thua hoài thì vừa mất hình ảnh CLB, vừa có tội với nhân dân thành phố này. Đội bóng giờ vẫn chưa thoát khỏi gánh nặng tiền nong thì giờ lại lo xuống hạng”. Có cảm giác suy sụp trong giọng nói của ông GĐĐH Nguyễn Chí Kiên.
“Đá dở là có tội”
Bản thân ông Kiên thường không muốn nhắc đến chuyện tiền nong, điều đã ám ảnh ông nhiều năm qua trong những lần trò chuyện về đội bóng.
Lý tưởng mà ông Kiên theo đuổi là làm bóng đá để phục vụ món ăn tinh thần cho nhân dân TP.HCM, cầu thủ phải gác chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” sang một bên để cống hiến cho lẽ sống đó. Nhưng, đời không tuân theo ý nghĩ của ai. Mùa giải này, vượt lên những khó khăn tưởng chừng dẫn đến phá sản, TP.HCM vẫn chiến đấu kiên cường để không ai dám bắt nạt.

Tiếc là dần dà, tinh thần quyết tâm cũng không che hết nhược điểm “trẻ người non dạ” của tập thể này. Rất nhiều lần, vào những thời khắc quyết định của trận đấu, TP.HCM lại bị mất điểm chỉ vì sai sót sơ đẳng. HLV Zivojnov dày công xây dựng một lối đá ngắn, ít chạm, đòi hỏi nền tảng thể lực tuyệt vời. Song, nhiều trận đấu của TP.HCM, cầu thủ đuối sức dẫn đến giáo án đó không phát huy hiệu quả tốt. Bản thân cầu thủ TP.HCM cũng đã gắng hết sức để vừa “PR” thương hiệu bản thân, vừa không bị mang tội với lãnh đạo nhưng biết sao được, khi lực họ chỉ có thế.
Nỗi ám ảnh hiện về
Ba trận liên tiếp không thắng, TP.HCM đã cảm nhận rõ hơi nóng đang phả vào gáy. Cách biệt giữa họ với đội áp chót TDC.BD giờ chưa bằng nổi một trận thắng. Dù trong ba trận đấu đó, thầy trò Srdan Zivojnov thua 1, hòa 2 nhưng trong bóng đá, nhiều khi cái sự hòa nhã lại mang đến điều chẳng tốt lành gì.
7 lần chia điểm, TP.HCM đang là một trong ba “ông vua hòa” ở hạng Nhất 2012. Cộng với 5 trận thua và chỉ có 3 trận thắng, vị trí thứ 12 cho họ giờ là điều không cần bàn cãi. So với cùng thời điểm này mùa trước, TP.HCM mùa này kém hơn. Dù có 16 điểm như bây giờ nhưng họ lại thụt lùi 1 bậc trên bảng xếp hạng.
Mọi năm, TP.HCM đều lách qua khe cửa hẹp để níu kéo lại sự sống nhưng năm nay, xem ra nhiệm vụ này càng nặng nề hơn. Ba ứng viên đang đội sổ thì đội đang xếp khá nhất nhóm này là TP.HCM mang phần bất lợi nhiều hơn. F.Tây Ninh đã tận dụng thời gian nghỉ giữa giai đoạn để tăng cường thêm 6 tân binh chất lượng để quyết tìm đường sống đến cùng. Hiệu quả đã nhìn thấy được khi đội bóng này vừa trải qua 3 trận bất bại liên tiếp gần nhất. Trường hợp của TDC.BD cũng tương tự khi họ được gia cố thêm viện binh từ đội một, B.BD. Chỉ có TP.HCM gần như bình chân như vại, chỉ tuyển mộ thêm một suất ngoại binh là thủ thành Obren. Trong 3 ngoại binh mà TP.HCM đăng ký thì 2 ngoại binh ở tuyến trên là De Jesus và đặc biệt là Bruno rất hay bị chấn thương.
Còn 5/11 trận đấu TP.HCM được chơi trên sân nhà. Đó đã là một bất lợi của đại diện Sài Gòn. Sau vòng 16 mùa trước, hai đội xếp chót bảng là H.Huế và M.Nam Định đã không thoát khỏi bi kịch xuống hạng khi mùa giải khép lại. Đó là một chi tiết để CLB TP.HCM tham khảo.
Việt Hà