thethaovanhoa.vn

Delio Rossi tiết lộ uẩn khúc trong vụ tấn công học trò

05/05/2012 00:18 GMT+7

Chiến lược gia mới bị Fiorentina sa thải, Delio Rossi, đã giải thích lý do tại sao ông tấn công tiền vệ Adem Ljajic của đội nhà ngay trên đường pít trong trận đầu hồi giữa tuần.

(TT&VH Online) - Chiến lược gia mới bị Fiorentina sa thải, Delio Rossi, đã giải thích lý do tại sao ông tấn công tiền vệ Adem Ljajic của đội nhà ngay trên đường piste trong trận đầu hồi giữa tuần.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Rossi bị đội bóng sa thải ngay sau sự kiện trên. Ông đã lao vào đấm thẳng mặt Ljaijc chỉ sau vài câu trao đổi ngắn gọn lúc tiền vệ của Fiorentina bị thay ra. Cựu HLV Lazio đã rời sân Stadio Franchi trong im lặng hôm thứ Tư sau trận hòa 2-2 với Novara. Tới hôm nay, ông mới chia sẻ với giới truyền thông về sự kiện vừa qua.

Ông tiết lộ: “Thật khó khăn khi tôi phải ở đây sau khi đã tạm biệt thành phố Florence. Tôi không phải là một người có khả năng diễn thuyết. Tôi sẽ chỉ nói những điều mình nghĩ ngay cả khi tôi đã giấu đi một vài suy nghĩ cho bản thân. Thật không may là thời gian của tôi (tại Fiorentina) đã kết thúc. Đó là một cuộc phiêu lưu mà tôi vẫn đặt niềm tin ở nó. Tôi muốn cảm ơn gia đình Della Valle. Tôi rất buồn về tai nạn này và tôi xin lỗi tất cả mọi người tại Florence, các cầu thủ, CLB và cả Ljajic.”

Mặc dù Rossi không nói chi tiết về hành động của mình, ông dường như muốn tiết lộ rằng Ljajic đã xúc phạm gia đình ông: “Tôi chưa từng tát ai bao giờ, nhưng tôi đề nghị sự tôn trọng dành cho đội bóng tôi đang dẫn dắt và cho gia đình tôi. Đó là lý do tại sao tôi hành động. Rõ ràng đó là một ranh giới không nên vượt qua. Nhưng khi ai đó động tới gia đình tôi, tôi không thể giả vờ là tôi không nghe thấy. Tôi đã phải trả giá, hành động của tôi thật đáng xấu hổ.”



Rossi đã không thể hoàn thành giấc mơ của ông với đội bóng - Ảnh: Getty

Rossi đã thế chỗ HLV Sinisa Mihajlovic để tiếp quản Fiorentina hồi đầu mùa giải. Ông đã bị truyền thông chỉ trích rất nhiều vì hành động vừa qua của mình. Ông cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh một vài chuyện. Tôi đã nghe được vài điều làm tôi khó chịu. Rất nhiều “nhà đạo đức” đã lên án hành động của tôi, dù họ không có mặt tại đó để chứng kiến và cũng không hiểu gì về câu chuyện của tôi.”

“Một câu thành ngữ Ấn Độ nói rằng trước khi lên án một ai đó, bạn phải đi trong đôi giày của người đó 2 ngày. Tôi tin vào điều đó. Tôi nghĩ từ ngữ thường gây tổn thương sâu sắc hơn là gươm đao. Tôi chưa từng ra tay với các con mình, chưa từng nghĩ tới chuyện làm việc đó với bất kì ai.”

Vị trí của Rossi tại Fiorentina trong 2 trận đấu cuối tạm thời được thay thế bởi Vicenzo Guerini. Ông cho biết đội bóng cần thận trọng trong những lượt đấu cuối: “Con thuyền đã về gần tới cảng, nhưng nó vẫn chưa cập bến. Trái bóng vẫn lăn và điều đội bóng cần làm lúc này là thắt chặt đội hình. Tôi đã luôn nói các HLV và cầu thủ cứ tới rồi đi nhưng màu áo của đội bóng thì luôn còn mãi.”

Minh Chiến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN