thethaovanhoa.vn

Roy Hodgson dẫn dắt "Tam sư': Dù đánh bạc, vẫn phải thử

03/05/2012 12:26 GMT+7

Roy Hodgson là một lựa chọn hợp lý, chứ không hề bất ngờ. Tam sư bây giờ không phải một đội bóng lớn, và một HLV tầm trung biết đâu lại thích hợp với họ.

(TT&VH)- Để dẫn dắt một đội bóng gồm khá nhiều cầu thủ tầm thường, không có nhiều quyết tâm và rất có thể sẽ dừng lại sớm, Roy Hodgson là một lựa chọn hợp lý, chứ không hề bất ngờ. Tam sư bây giờ không phải một đội bóng lớn, và một HLV tầm trung biết đâu lại thích hợp với họ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Rõ ràng là không ai nói với HLV 65 tuổi này rằng mùa hè của ông có thể sẽ kết thúc trong buồn bã vào ngày 19/6 tới ở Donetsk, nơi diễn ra trận cuối cùng ở vòng bảng của tuyển Anh gặp Ukraina, bởi vì đó nhiều khả năng là tất cả những gì mà đội bóng áo trắng làm được.

Không như những lần trước, sự lạc quan lần này ở tuyển Anh khi họ cho ra mắt một HLV mới là tối thiểu. Nếu như trước giờ hầu như mọi chiến lược gia được giao dẫn dắt Tam sư đều đinh ninh họ có trong tay một thế hệ vàng những cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu hàng đầu thế giới để có thể chinh phục mọi đỉnh cao, thì Hodgson hiểu rõ hơn ai hết những gì ông đang sở hữu.

Nhưng bù vào đó, áp lực đã được giải tỏa rất nhiều. Đằng nào thì cũng không ai hy vọng tuyển Anh sẽ làm nên cơm cháo gì ở giải lần này, khi ngôi sao đích thực duy nhất của họ, Wayne Rooney, bị treo giò, hàng hậu vệ què quặt, trước những đối thủ khó nhằn ở một bảng đấu sẽ rất vất vả. Chính bản thân Hodgson, trái lại, có thể lạc quan bởi lẽ ông chẳng có gì để mất và hoàn toàn có quyền nghĩ về Steven Gerrard, Ashley Young và Rooney trong một đội hình đầy đủ cho trận cuối gặp Ukraina, về màn trình diễn của Frank Lampard ở trận gặp Barcelona hay cầu thủ xuất sắc nhất ở trận derby Manchester tối thứ Hai, Gareth Barry.



Roy Hodgson là một lựa chọn hợp lý của FA- Ảnh Getty

Sự chuẩn bị của ông cũng không có gì khác thường và Hodgson còn cố gắng giảm bớt áp lực hơn nữa với một tuyên bố mục tiêu thực tế: vòng tứ kết. Rooney vẫn sẽ tới Ukraina bất chấp án treo giò. Mọi thứ khác không thay đổi nhiều, John Terry, Rio Ferdinand, và vài gương mặt trẻ nhưng đã quá cũ. Công bằng mà nói, ông mới nhận được cú điện thoại từ LĐBĐ Anh (FA) Chủ nhật vừa rồi, và sẽ tiếp tục chân trong chân ngoài cho tới khi mùa giải Premier League của West Brom kết thúc ngày 13/5, rồi mới cùng đội hình của mình sang trại tập huấn ở TBN.

Sự chào đón từ các cầu thủ Anh, vốn là những kẻ lắm chuyện với việc hầu như ai cũng sở hữu một trang Twitter và rất tích cực chăm sóc cho các hoạt động trên mạng xã hội, là khá trầm lắng. Cho tới giờ, những bình luận là thận trọng, có thể là bởi sự háo hức không nhiều cho một ông lão đã 65 tuổi, sự nghiệp huấn luyện dài nhưng với rất ít danh hiệu lớn và cho tới phút chót vẫn chỉ được coi là người đóng thế bất đắc dĩ cho một HLV bản địa khác, Harry Redknapp.

Nhưng ngay cả đó cũng có thể coi là một tín hiệu tích cực, bởi lẽ tuyển Anh có lẽ đã quá đủ những ồn ào không cần thiết bên ngoài sân bóng rồi. Và đó không phải là dấu hiệu tích cực duy nhất. Xét cho cùng, dưới sự dẫn dắt của Capello, tuyển Anh đã bất bại trong suốt một năm và giành quyền đến Euro một cách khá dễ dàng.

Capello xây dựng, Roy Hodgson kế thừa

Có một điều chắc chắn, Hodgson thừa kế một đội bóng không hề trong khủng hoảng, như Capello đã nhận lại tuyển Anh từ Steven McClaren. Một hàng thủ mở rộng của Chelsea gồm Joe Hart, Kyle Walker, Terry, Gary Cahill và Ashley Cole không phải là quá tệ cho khởi đầu, đặc biệt là sau những gì mà đội bóng áo xanh đã thể hiện trước Barcelona trong 2 trận bán kết Champions League.

Tuyển Pháp ở Donetsk là đối thủ đầu tiên và có lối chơi khá giống Barca, trừ việc ở đẳng cấp thấp hơn. Thêm vào đó cặp tiền vệ trung tâm Scott Parker-Phil Jones, cơ hội có điểm của tuyển Anh là khá sáng sủa. Dưới thời Capello, Gerrard và Young cũng đã chơi khởi sắc hơn, còn những Theo Walcott hay thậm chí là Alex Oxlade-Chamberlain vẫn đầy hứa hẹn sau một mùa giải thành công với Arsenal. Hoàn tất đội hình xuất phát là Danny Welbeck, trong khi chờ Rooney trở lại.

Danh sách đó chưa là gì khi đặt cạnh Đức, Tây Ban Nha hay Hà Lan, nhưng với riêng Hodgson, ông chưa bao giờ sở hữu một đội hình tài năng đến thế trong sự nghiệp của mình, ngay cả là ở Inter Milan. Lẽ đó, ông càng có quyền lạc quan một cách thực tế. Ít ra, những vấn đề chuyên môn sẽ không khó khăn như những ngày đầu tiên với West Brom, chỉ là với kỳ vọng cao hơn.

Hodgson đã khôn ngoan giảm bớt kỳ vọng đó xuống còn mức thực tế: “Việc Fabio Capello từ chức khiến tình hình thay đổi… Tôi mới tiếp quản đội một thời gian ngắn, nhưng sẽ rất, rất thất vọng nếu không qua được vòng bảng (ở Euro 2012)… Đó là một bảng khó với Pháp, Thụy Điển và chủ nhà Ukraina, một trong những bảng khó nhất, nhưng giải vô địch châu Âu trước giờ là như thế. 16 đội mạnh nhất châu lục cũng thường nằm trong số 20 đội mạnh nhất thế giới”.

Đó là một nhìn nhận khôn ngoan, và có lẽ đã đến lúc các CĐV Anh cũng phải thừa nhận thực tế đó, như HLV của họ, rằng Euro 2012 có thể không gì khác ngoài một cuộc diễn tập của đội bóng áo trắng cho những mục tiêu xa hơn, có thể là Brazil 2014.

Trần Trọng

Tuyển Anh: Từ EURO đến EURO

Lần gần nhất tuyển Anh tham dự một giải đấu lớn dưới sự dẫn dắt của HLV bản địa là cùng Kevin Keegan ở EURO 2000 tại Bỉ và Hà Lan. Thật buồn, dạo ấy họ bị loại ngay từ vòng bảng, khi chỉ xếp thứ ba ở bảng A với vỏn vẹn 3 điểm, dưới Bồ Đào Nha (9), Romania (4), và chỉ trên Đức. Liệu bánh xe lịch sử có lặp lại, khi họ rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn với Pháp, Thụy Điển và chủ nhà Ukraina?

HLV Giai đoạn Trận T H B Hiệu suất

Fabio Capello 2008-2012 42 28 8 6 66,7%

Steve McClaren 2006-2007 18 9 4 5 50%

Sven-Goran Eriksson 2001-2006 67 40 17 10 59,7%

Kevin Keegan 1999-2000 18 7 7 4 38,9%



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN