Bàn thắng duy nhất của trung vệ Martin Skrtel đã "biếu không" các vị khách Fulham 3 điểm quý giá trong trận chiến trên sân Anfield đêm qua.*Bạn có thể bình luận về thông tin này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của trung vệ Martin Skrtel đã "biếu không" các vị khách Fulham 3 điểm quý giá trong trận chiến trên sân Anfield đêm qua.
*Bạn có thể bình luận về thông tin này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Liverpool chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu tại Premier League năm nay nên không quá ngạc nhiên khi họ chủ động cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi dưỡng sức trong trận đấu với Fulham để chuẩn bị cho trận Chung kết FA Cup với Chelsea sắp tới, mà chỉ tung vào sân những sự lựa chọn số 2 như Jonjo Shelvey, Maxi Rodriguez hay Andy Carroll . So với đội hình xuất phát trong trận thắng Norwich City, HLV Kenny Dalglish đã có tới 9 sự thay đổi nhân sự trong đội hình ra quân trận đấu này.

Nỗi buồn thất trận của Liverpool - Ảnh: Getty
Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, Liverpool đã phải đón nhận cú sốc lớn khi trung vệ Martin Skrtel lóng ngóng để bóng đập người và bay thẳng vào khung thành trong sự bất lực của người đồng đội Doni, mang về bàn mở tỷ số cho ... đội khách. Khoảng 15 phút sau, Pavel Pogrebnyak có cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội khách sau đường chuyền của Kacaniklic nhưng cú dứt điểm cuối cùng của chân sút này không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Doni.
Sau những phút đầu nhập cuộc không thự tốt, Liverpool dần ổn định được thế trận và triển khai những đường tấn công sắc nét về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, nếu những Kuyt và Spearing xuất sắc bao nhiêu trong việc thực hiện thành công những đường chuyền thì Carroll và Shelvey lại "cẩu thả" bấy nhiêu trong những tình huống dứt điểm cuối cùng khiến cơ hội ăn bàn cứ lần lượt trôi qua mũi giầy đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi hai đội vẫn thi triển lối đá đôi công khá cởi mở. Phút thứ 62, một đường tấn công bài bản của Fulham suýt chút nữa đã khiến Liverpool phải đón nhận bàn thua thứ 2. Cầu thủ vào sân thay người trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà đã cướp được bóng và tung ra cú sút như búa bổ, có điều bóng lại đập chân hậu vệ "The Kop" bật ra nếu không Doni gần như không có cơ hội cản phá.
15 phút cuối trận là lúc mà các cầu thủ Fulham tin rằng họ có thể giành được chiến thắng đầu tiên trên sân Anfield tại khuôn khổ Premier League nên họ dồn toàn lực để bảo toàn cách biệt mong manh. Và hàng công không có những chân sút chủ lực của HLV Kenny Dalglish không làm sao có thể xuyên thủng được tấm khiên chắn vững chãi trước khung thành Mark Schwarzer nên đành chấp nhận thua cuộc 0-1.
Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Martin Jol vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH và có được số điểm bằng với Liverpool. Đây là một thành tích vượt qua sự mong đợi của ban lãnh đạo đội bóng trước khi mùa giải năm nay khởi tranh.
Đêm qua cũng diễn ra trận đấu giữa Stoke City và Everton. Trên sân Britannia, đội khách Everton nhập cuộc khá tốt và sớm có được bàn thắng mở tỷ số do công của Peter Crouch tuy nhiên lợi thế này chỉ kéo dài được 22 phút trước khi Jerome đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số 1-1 sau đó được giữ nguyên đến cuối trận và Stoke chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.
Thiệu Vân