thethaovanhoa.vn

Derby Manchester: Hết “ĐỎ” rồi thì đến XANH?

30/04/2012 12:43 GMT+7

Với những fan hâm mộ giải ngoại hạng: nếu Man “xanh” không thể vô địch thì điều này… cũng phải thôi !? Và nếu Man “đỏ” không thể bảo vệ được chức vô địch thì… cũng phải thôi !?

(TT&VH) - Với những fan hâm mộ giải ngoại hạng: nếu Man “xanh” không thể vô địch thì điều này… cũng phải  thôi !? Và nếu Man “đỏ” không thể bảo vệ được chức vô địch thì… cũng phải thôi !? Và… cũng phải  thôi, khi tại Etihad chứ không phải tại bất kỳ nơi nào khác sẽ là nơi thích hợp nhất để chứng kiến người sở hữu chung cuộc chiếc cúp bạc Premier League 2012. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cho dù nhìn đâu cũng thấy… phải, thì chắc chắn cả hai “kẻ cầm đầu” Man “xanh” và Man “đỏ” đều có thứ để cảm thấy… không phải!?

Man United phải chịu đựng mọi “lời ra tiếng vào” khi tỏ ra hời hợt với Europa League để tập trung cho mục tiêu “thứ 20”. Nhưng “bố già” Ferguson, với 25 năm chinh chiến, hoàn toàn tự tin với những lựa chọn của mình. Ông đã… gần đúng khi đưa “Quỷ đỏ” gồm những “người già” và “trẻ con” thực hiện một cú nước rút ngoạn mục để qua mặt đối thủ trực tiếp tới 8 điểm (dù giữa mùa bóng vẫn còn bị xếp sau với khoảng cách 6 điểm). Trớ trêu thay, khi chữ “đúng” giành riêng cho Ngài Fergie được viết… gần xong, thì đội quân của Ngài đột nhiên loạng choạng và buộc phải tham dự vào cuộc thư hùng mà mới đây Ngài phải thật lòng thừa nhận là “có họa điên mới thích tham gia”.



Man City hay M.U sẽ có chức vô địch?

Ở nửa kia thành Manchester, ông bầu có mái tóc bồng bềnh người Ý có lẽ cũng có một đống lý do để “chạy trốn thực tại”. Mặc dù City của Mancini vẫn tràn đầy hy vọng về một cuộc lật đổ tại ngay sào huyệt của mình thì với những trải nghiệm “đau thương” ở mùa giải này, thật là đáng cảm thông cho phát biểu của Mancini: “chúng tôi không thể! Chúng tôi sẽ về nhì!”. Dĩ nhiên, phát biểu ấy không bao hàm sự hài lòng hay mãn nguyện gì mà chủ yếu nói lên rằng: Man City và Mancini cũng chẳng hề trông đợi một cuộc so tài không dành cho người yếu tim như thế này khi mà lẽ ra họ đã có thể… làm khác đi.

Vì những lẽ trên, không khí trước giờ vào cuộc Derby thành Manchester nhìn chung là khá nhạy cảm. Những cuộc khẩu chiến, những màn răn đe nhau trước trận đấu  dường như được giảm thiểu vì cả hai “xanh” và “đỏ” đang nín thở chờ tới giờ G. Nhưng cho dù có tìm mọi cách để hạ nhiệt thì cả hai đều không thể phủ nhận một thực tế rằng đây có thể là trận chiến của cả mùa giải và người chiến thắng sẽ giành lấy lẽ phải tuyệt đối. Manchester United, diễn viên chính của giải ngoại hạng trong suốt những năm qua, đã hết lần này đến lần khác tái khởi động cuộc đua. Nhưng có lẽ, sau trận đấu tại Etihad, sẽ không có thêm một màn tái khởi động nào nữa. Bởi ở Etihad, “chú bé to xác” Man City cần chút lợi thế gần nhà để có thể đương đầu lại “ông già quỷ quyệt” Man United. Và như thế là “hội đủ điều kiện” cho một cuộc phán xét.

Với người dân yêu bóng đá ở thành phố vùng đông bắc nước Anh thì thật chẳng còn gì tuyệt hơn vì Manchester giờ trở thành “thủ đô” của bóng đá và trận Derby thành phố lại được thời thế nâng tầm lên thành Derby cả nước.

Cúp sẽ vẫn ở lại với Manchester nhưng liệu nó sẽ gắn lên mình những dải lụa màu đỏ quen thuộc hay đổi sang màu xanh? Với rất nhiều người, Man United giờ hết… “đỏ” rồi thì sẽ tới “xanh” thôi! “Xanh” sẽ lên ngôi được không khi họ cũng chỉ… gần xứng đáng với ngai vàng?

MessY Phan

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN