thethaovanhoa.vn

HN T&T 3-1 CLB BĐ Hà Nội: Bầu Hiển lại thưởng bạo

29/04/2012 08:34 GMT+7

Quá hào hứng khi chứng kiến đội nhà đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ, bầu Hiển lại mở hầu bao thưởng mạnh cho các cầu thủ.

(TT&VH) - Quá hào hứng khi chứng kiến đội nhà đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ, bầu Hiển lại mở hầu bao thưởng mạnh cho các cầu thủ. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Cụ thể, mức thưởng chung cho toàn đội được duy trì là 500 triệu đồng, hàng phòng ngự 100 triệu, hàng tiền vệ 100 triệu, thủ môn Hồng Sơn cũng được nhận 100 triệu, mỗi cầu thủ ghi bàn được thưởng 50 triệu còn người chuyền bóng là 25 triệu đồng. Tính sơ sơ, sau trận thắng 3-1 trước CLB BĐ Hà Nội, các cầu thủ HN T&T đã làm tốn mất của bầu Hiển hơn một tỷ đồng.

Trở lại với trận derby Thủ đô. Bàn thắng dẫn trước của “người cũ” Công Vinh tưởng như sẽ giúp cho CLB BĐ Hà Nội đòi món nợ đã thua HN.T&T trong trận lượt đi nhưng rốt cuộc, đó là tất cả những gì đội bóng của bầu Kiên làm được ở trận derby chiều qua. Bằng cách lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1, HN.T&T không những củng cố được ngôi đầu bảng mà còn khiến đối thủ phải tâm phục, khẩu phục.

Với lối đá chủ động, HN.T&T chủ trương áp đặt thế trận ngay từ đầu và không lâu sau tiếng còi khai cuộc, khung thành của CLB BĐ Hà Nội do thủ môn Đức Cường trấn giữ đã bị chao đảo với các pha dứt điểm liên tiếp của Sỹ Cường và Cristiano. Từ từ đáp trả đối phương và thật bất ngờ, CLB BĐ Hà Nội mới là những người vượt lên dẫn trước ở phút 11.


CLB BĐ Hà Nội lại thua trước người anh em HN T&T

Sau đường lên bóng phản công nhanh được khởi xướng từ chân Hải Nam, Timothy dẫn bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi sút cực mạnh. Không cản nổi cú sút đó và để bóng lọt qua 2 chân, thủ môn Hồng Sơn vô tình tạo điều kiện cho Công Vinh có một cơ hội không thể tốt hơn để đưa bóng vào lưới.

Dường như được trao tặng một bàn thắng quá dễ dàng và lại ghi vào lưới đội bóng cũ nên Công Vinh chẳng có động thái ăn mừng nào nhưng dẫu sao, CLB BĐ Hà Nội vẫn là những người vượt lên dẫn điểm.

7 phút sau đó, nếu như các đồng đội hiểu ý đường chuyền từ bên cánh phải của Thành Lương thì có lẽ, CLB BĐ Hà Nội đã có thể nới rộng cách biệt về tỷ số.

Chứng kiến những gì các học trò HLV Nguyễn Thành Vinh thể hiện trong nửa đầu hiệp một, những tưởng đây sẽ là một trận đấu thành công của họ, ngược lại HN.T&T sẽ có một màn trình diễn kém thuyết phục nhưng rốt cuộc, kịch bản đó đã không xảy ra.

Càng thi đấu, HN.T&T càng chứng tỏ được ưu thế và sự chính xác của mình trong các pha phối hợp tấn công rõ nét và có ý đồ. Liên tiếp các cơ hội ghi bàn được đội chủ nhà HN.T&T tạo ra trong đó, chỉ riêng mình tiền đạo Samson Kayode phải có tới 3 cơ hội rõ nét nhưng lại không thể tận dụng được.

Phải đến khi hiệp một trận đấu bước sang thời gian đá bù, tiền đạo người Nigeria mới tận dụng thành công đường chuyền bằng đầu của Gonzalo để ghi bàn, giúp HN.T&T gỡ hòa 1-1.

Với điểm tựa tinh thần và chuyên môn từ bàn gỡ của Samson, sang hiệp 2, HN.T&T tỏ ra hoàn toàn vượt trội trước đối thủ. Đặc biệt, sự xuất sắc của Samson ở khả năng phối hợp đồng đội và xuyên phá hàng phòng ngự đối phương chính là chìa khóa đưa HN.T&T đến với chiến thắng.

Đầu tiên là tình huống ở phút 62, Samson đi bóng dũng mãnh bên cánh phải, vượt qua Xuân Thành trước khi chuyền ngược trở ra để Văn Quyết băng lên dứt điểm, hạ gục Đức Cường. Một kịch bản tương tự tiếp tục được lặp lại cũng chỉ 7 phút sau đó, chỉ khác là lần này, người để Samson vượt qua là Xuân Luân còn tác giả pha lập công ấn định tỷ số 3-1 cho HN.T&T là Gonzalo.

Rõ ràng HN.T&T đã có một trận đấu thành công toàn diện, cả về mặt tỷ số lẫn đấu pháp. Đáng mừng hơn với họ chính là phong độ ấn tượng của Samson Kayode và có thể hiểu được sự vui mừng của bầu Hiển cũng như HLV trưởng Phan Thanh Hùng khi chứng kiến đội nhà thắng theo cách như vậy để khẳng định vị trí dẫn đầu V-League 2012 sau 15 vòng đấu.

Hàn Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN