thethaovanhoa.vn

Chung kết giải vô địch futsal Đông Nam Á 2012: Việt Nam lại ôm hận trước Thái Lan

29/04/2012 08:13 GMT+7

Nỗ lực thi đấu và khiến cho đối thủ nhiều phen hốt hoảng, nhưng ĐT Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan và dừng bước ở vị trí á quân.

(TT&VH) - Nỗ lực thi đấu và khiến cho đối thủ nhiều phen hốt hoảng, nhưng ĐT Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Thái Lan và dừng bước ở vị trí á quân trong trận chung kết giải vô địch futsal Đông Nam Á diễn ra vào chiều ngày 27/4/2012.

Đã không có sự e dè, khớp về mặt tâm lý khi đối đầu với Thái Lan, ĐT Việt Nam đã làm cho nước chủ nhà bị ngạc nhiên. Tưởng như sau khi bị Thueanklang, tiền đạo mà HLV Sergio Gargelli đánh giá là đạt đẳng cấp thế giới, chọc thủng liền 2 bàn, ĐT Việt Nam sẽ dễ dàng đánh mất thế trận. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Gargelli vẫn kiên cường chiến đấu. Quỳnh Toàn nhen nhóm cơ hội cho đội khách bằng cú sút thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 15, trước khi Văn Vũ, Trọng Thiện và Hoàng Vinh thi nhau ghi bàn lập công, khiến cho Thái Lan thực sự bất ngờ.

Không may cho ĐT Việt Nam khi gần kết thúc trận đấu, Thanh Tuấn bị trọng tài truất quyền thi đấu nên khiến đội khách phải nhận thêm bàn thua. Tuy nhiên, thất bại chung cuộc 4-9 cũng là nỗ lực đáng ngợi khen với thầy trò HLV Gargelli. Sau khi kết thúc trận đấu, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng thay mặt VFF thưởng 150 triệu đồng cho ngôi á quân mà ĐT Việt Nam đã giành được. Trong khi đó, trưởng đoàn Trần Anh Tú quyết định thưởng nóng cho cả đội số tiền 100 triệu đồng. Chiều qua, ĐT futsal Việt Nam đã từ Thái Lan về nước, kết thúc một giải đấu thành công về chuyên môn.

V.P

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN