Công Minh và Văn Sỹ là 2 trong số những cầu thủ được liệt vào hàng hay nhất thời “thế hệ vàng”. Minh chơi bám biên, lên công về thủ và thi thoảng còn ghi được những bàn thắng rất đẹp.
(TT&VH) - Công Minh và Văn Sỹ là 2 trong số những cầu thủ được liệt vào hàng hay nhất thời “thế hệ vàng”. Minh chơi bám biên, lên công về thủ và thi thoảng còn ghi được những bàn thắng rất đẹp. Cũng nhờ Công Minh mà đàn em Quang Hà đã thăng tiến vượt bậc trong màu áo ĐTQG vì có một bệ phóng quá hoàn hảo ở sau lưng.
Trong khi đó, Văn Sỹ chơi tiền vệ phòng ngự. Phong thái điềm đạm của Văn Sỹ trên sân cỏ chẳng khác gì ngoài đời. Ngay cả khi ĐTQG xuất hiện tình trạng chia bè, chia phái, thì cũng chẳng ai giận được Sỹ. Cuộc sống sau này cũng vậy, Sỹ có rất nhiều bạn và đi đến đâu cũng có người tiếp đón ân cần.
Công Minh cũng trầm tính và rất ham học, bước vào làng bóng đá đỉnh cao sớm hơn Sỹ, nhưng đặc biệt đây mới là lần đầu tiên 2 người chạm trán ở V-League. Cuộc đời lên xuống như con nước và Minh đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày anh tay nải lên TP.HCM và mang tiếng là cạn tình với quê hương.
Một ngày trước khi V.NB bắt xe đò xuôi Cao Lãnh, như thường lệ, anh em cựu cầu thủ Long An và một vài cái tên từng được gọi lên ĐTQG đã thết đãi Văn Sỹ rất nhiều đặc sản miền Tây. Nhưng Sỹ bảo, anh vẫn còn đang đợi món chuột đồng quay lu của Công Minh, xem nó thơm và ngọt thế nào.
Ngoài nem Lai Vung, thì Đồng Tháp còn nổi tiếng với món chuột đồng, mà phải là chuột đồng được quay lu, vàng ươm và thơm phức. Cộng thêm cút rượu quê nữa thì mới gọi là đúng chất miền Tây. Nhưng liệu sau trận đấu chiều mai (29/4/2012), Công Minh có còn giữ lời hứa với đồng đội cũ, ông bạn vong niên Văn Sỹ không?
CCKM