Nếu 2 đội tập trung đá bóng, đây sẽ là trận đấu rất hay bởi 2 phong cách chơi bóng khác nhau, cầu thủ lẫn HLV 2 đội cũng rất muốn thể hiện cái chất của mình hơn đối thủ.
* Lượt đi 2-3
(TT&VH) - Nếu 2 đội tập trung đá bóng, đây sẽ là trận đấu rất hay bởi 2 phong cách chơi bóng khác nhau, cầu thủ lẫn HLV 2 đội cũng rất muốn thể hiện cái chất của mình hơn đối thủ. Đà Nẵng đang tưng bừng lễ hội trình diễn pháo hoa, nhưng ở Nha Trang không có pháo hoa khi 2 năm liên tiếp họ đều hạ gục thầy trò Huỳnh Đức.
Trận lượt đi, K.KH ra Chi Lăng với quyết tâm cao độ. Đội khách đã bày một thế trận hợp lý: các cầu thủ chơi áp sát, quyết liệt, thường xuyên sử dụng những pha đánh trung lộ, nhằm vào vị trí giữa 2 trung vệ SHB.ĐN, khi Phước Vĩnh chưa lấy lại phong độ trong khi Timar khá vụng về. Mùa trước, chính với lối chơi này mà K.KH đã buộc chủ nhà phải chia điểm, và SHB.ĐN lập kỷ lục được hưởng 3 quả phạt đền nhưng đá hỏng đến 2.
Trận lượt đi năm nay cũng thế. Tấn Tài đã có một pha làm xiếc với quả bóng, bẻ sườn Timar trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng 16m50, hạ gục thủ môn Thanh Bình. Đấy là bàn gỡ hòa 1-1, khiến cho chủ nhà căng cứng, dù họ đã có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút phạt của Minh Phương. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cũng là một pha đánh trung lộ hoàn hảo của đội khách. Điều đó chứng tỏ K.KH cũng rất “kị” với đội bóng bên sông Hàn, nhất là hàng phòng thủ của SHB.ĐN.

Tiếc rằng K.KH đã không duy trì được thế trận, xuất phát từ một cú sút trái phá từ xa mang tính đột biến của Hùng Sơn ở phút 66. Tình huống Merlo một mình xé nát hàng thủ K.KH nâng tỷ số lên sau đó, cũng do hạn chế của hàng thủ, thời điểm đó chưa vào guồng.
Có thể thấy rất rõ 2 phong cách chơi bóng được 2 HLV Lê Huỳnh Đức và Hoàng Anh Tuấn áp dụng cho đội bóng của mình. SHB.ĐN chơi thiên về sức mạnh. Họ chơi bóng không rườm rà, làm sao để tiếp cận khung thành đối thủ một cách nhanh nhất. 2 cánh cũng ít thấy những pha đi bóng lắt léo đâm chéo vào trong, chỉ cần câu bóng vào trung lộ, điểm rơi càng chuẩn càng tốt. Đơn giản, “cây nêu” Merlo hầu như không có đối thủ trong những pha không chiến. Chỉ có điều, bóng có đi trúng đích hay không mà thôi.
Còn K.KH chơi bóng ít chạm, thiên về kỹ thuật. Những pha ghi bàn của họ thường là kết quả những màn phối hợp nhóm trước khu trung lộ đối phương, nhiệm vụ ghi bàn không riêng tiền đạo, hay kiểu “khoán” như Merlo bên kia sân.
Trên sân Nha Trang, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất đáng gờm. Nếu đá tử tế, họ sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào. HN.T&T năm ngoái đã bị ôm hận ở trận đấu bù vòng 13. Lúc đó, đội chủ sân Nha Trang đang rệu rã, nhưng vẫn kịp vùng lên để đo ván đối thủ rất nặng ký, đang hừng hực khí thế vô địch.
Với SHB.ĐN, 2 năm liên tiếp họ đều là nạn nhân của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Năm ngoái, đội khách kéo quân từ Đà Nẵng vào khi vừa có trận thắng vang dội trước SLNA ở vòng 20.
Nhìn những gì mà SHB.ĐN đã thể hiện trận thắng đó, ai cũng nghĩ sẽ rất nan giải cho K.KH. vậy mà, SHB.ĐN đã chơi bóng như những anh chàng “đau bụng” “đau đầu” thực sự. Họ dễ dàng bị đối thủ làm chủ thế trận và hạ gục với tỷ số 2-1.
Mùa giải 2010, cũng trên sân Nha Trang, đội bóng phố biển đã có chiến thắng với tỷ số khá kinh hoàng: 4-1. Những trận thua đó chắc chắn đã để lại nỗi ám ảnh cho đội khách chiều nay.
SHB.ĐN vừa “đau bụng” do ăn phải mắm tôm. Tuy thế, không phủ nhận lợi thế họ đã được dưỡng sức, có thời gian để căn chỉnh lại mình so với các đối thủ khác. Thầy trò Huỳnh Đức vẫn rất mạnh, khi trong tay có nhiều hảo thủ. Chỉ lăn tăn mỗi một điều, họ có vượt qua được cái dớp trắng tay rất khó hiểu trên sân Nha Trang.
Hay nói cách khác, SHB.ĐN chiều nay ra sân, những cái đầu, đôi chân cầu thủ có thanh thoát hay không? K.KH vừa có trận thắng TĐCS.ĐT trên sân Nha Trang ở vòng 14. Những bổ sung của họ về nhân sự, đặc biệt có thể chơi 5 Tây đúng nghĩa, chắc chắn sẽ nhân lên sức mạnh nếu đã có sự hiểu ý. Trong trường hợp K.KH tung 4 Tây để quyết làm chủ khu trung tuyến và chia cắt Merlo với đồng đội, rất khó để SHB.ĐN áp đặt được lối chơi và lành lặn trở về Chi Lăng.
Dự đoán: 2-1
HỮU QUÝ