thethaovanhoa.vn

Cech: “Số phận của chúng tôi là giành chiến thắng”

26/04/2012 17:20 GMT+7

Thủ thành của Chelsea, Petr Cech, tin rằng trận chung kết Champions League hôm 19 tháng Năm là định mệnh của anh và các đồng đội.

(TT&VH Online)- Thủ thành của Chelsea, Petr Cech, tin rằng trận chung kết Champions League hôm 19 tháng Năm là định mệnh của anh và các đồng đội.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chelsea đã tiến một bước tới gần hơn với danh hiệu vĩ đại nhất ở cấp độ CLB sau màn trình diễn không thể tin nổi trước Barcelona tại Camp Nou. Petr Cech tin rằng anh và các đồng đội cuối cùng đã có thể đứng lên và mỉm cười sau tất cả những nỗi đau Champions League mà đội bóng phải chịu, vốn đủ để viết thành một serie truyền hình dài tập cho chương trình X-Factor.

Cech tỏ ra vô cùng hào hứng và có vẻ không thể chờ được tới đêm chung kết với Bayern Munich trên sân nhà của đội bóng này: “Suốt 7 mùa giải vừa qua tại Champions League, chúng tôi đã không gặp bất kì may mắn nào. Lần này, ít nhất thì Chelsea đã có được một chút may mắn. Có lẽ, số phận của chúng tôi lúc này là chiến thắng.”

“Những điều Chelsea đã làm được để có mặt tại đây thật là khó tin. Năm 2008, chúng tôi thua trong trận chung kết trên chấm phạt đền và điều đó làm trái tim chúng tôi tan vỡ. Lúc này, chúng tôi đã có một cơ hội khác để vô địch Champions League và lần này chúng tôi phải làm được điều đó.”



Sau nhiều lần lỗi hẹn, liệu chiếc cúp bạc Champions League có mỉm cười với Cech và các đồng đội - Ảnh: Getty

“Hãy nhìn những gì chúng tôi đã vượt qua để có được cơ hội này. Chúng tôi thua 1-3 ở Napoli, chúng tôi chiến thắng tại Benfica và không ai ngoài những cầu thủ của đội bóng tin rằng chúng tôi có thể làm nên kì tích trước Barca. Kể cả khi chúng tôi đã giành chiến thắng ở lượt đi, vẫn không có ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ vào tới chung kết. Nhưng giờ thì thì chúng tôi đã đánh bại đội bóng số một thế giới và chúng tôi tin rằng không điều gì là không thể.”

“Chúng tôi đã ở cửa dưới trước Barca. Chúng tôi sẽ có rất nhiều cầu thủ bị treo giò hay chấn thương trong trận chung kết. Nhưng khi bạn đã vào tới chung kết, không quan trọng vấn đề của bạn là gì, bạn không còn ở cửa dưới nữa. Đây là một trận đấu duy nhất và tỉ lệ chiến thắng là 50-50. Đó là lý do tại sao người ta yêu bóng đá, bời mọi thứ đều có thể xảy ra, mọi thứ bạn không thể giải thích nổi. Lý do của bạn phải được tìm thấy trong sự khó khăn. Và giờ, với tất cả những điều bất ngờ nhất, bạn có một cuộc hành trình kì diệu tại Champions League.”

GĐĐH của The Blues, Ron Gourlay, cũng tỏ ra cực kì vui mừng trước kết quả này: “Đó là một màn trình diễn phi thường bởi không nhiều người cho chúng tôi dù chỉ 1 cơ hội.”

Minh Chiến


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN