K.KG có sức mạnh tinh thần trong khi TĐCS.ĐT dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường này. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng có thể cuộc đua trụ hạng của 2 đại biểu miền Tây sẽ có kết quả chỉ trong 3 tuần nữa.
(TT&VH) - K.KG có sức mạnh tinh thần trong khi TĐCS.ĐT dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường này. “Kẻ tám lạng, người nửa cân”, nhưng có thể cuộc đua trụ hạng của 2 đại biểu miền Tây sẽ có kết quả chỉ trong 3 tuần nữa.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
1. Vừa chớm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, K.KG lại thấy một ngọn núi lớn trước mắt là lịch thi đấu. Theo thống kê trong vòng 3 năm trở lại đây, số điểm cần thiết để một CLB trụ hạng thành công ít nhất phải là 31 điểm. So sánh cột mốc này với đội bóng đang ở ngưỡng an toàn là K.KG thì họ chưa đạt tới một nửa của cột mốc 31 điểm. 14 trận và 14 điểm, bình quân mỗi trận đấu K.KG có được một điểm. Và nếu K.KG tiếp tục duy trì thành tích này trong 12 vòng đấu còn lại thì không nói cũng biết kết cục của thầy trò Lai Hồng Vân.
Nói thế để thấy rằng K.KG vẫn chưa chắc suất dự giải VĐQG 2013, dù họ vừa đạt được 2 kỳ tích đáng nể (đánh bại TĐCS.ĐT trong trận chung kết ngược lượt đi và khiến HN.T&T trầy trật cầm một điểm rời Rạch Giá).
Sắp tới, K.KG còn phải rất vất vả để đối diện với một lịch thi đấu “khắc nghiệt” như chính nhận xét của người trong cuộc. Cuối tuần này, xứ Rạch Giá là bệ đỡ cho họ tiếp B.BD đang khát điểm hơn lúc nào hết. Tiếp đó, thầy trò ông Vân phải hành quân đến Hàng Đẫy và Sài Gòn để làm khách trước CLB BĐ Hà Nội và Sài Gòn FC, những trận đấu mà dù bóng chưa lăn, nhưng K.KG đã mường tượng ra viễn cảnh xấu nhất.
Nỗi khổ của K.KG có thể là cơ hội để TĐCS.ĐT vượt khó, bởi khi người láng giềng miền Tây đang nơm nớp âu lo thì cùng thời gian đó, đội chủ sân Cao Lãnh sẽ trải qua một hành trình dễ thở hơn rất nhiều. Trên sân nhà vòng 15 và 17, TĐCS.ĐT chắc chắn sẽ dốc hết sức để giành tối đa điểm số trước 2 đối thủ vừa tầm là V.NB và V.HP. Khó khăn thật sự với TĐCS.ĐT là chảo lửa Vinh của SLNA. Trên bảng tổng sắp, K.KG chỉ hơn TĐCS.ĐT 2 điểm và chỉ cần một cú xảy chân thì 2 bên có thể hoán đổi vị trí cho nhau bất cứ lúc nào.

2. So thêm về truyền thống và tuổi đời, K.KG vẫn nằm ở chiếu dưới so với người hàng xóm TĐCS.ĐT, vốn đã rất nhiều năm chinh chiến ở đấu trường V-League. “Đường dài mới biết ngựa hay” và chắc hẳn, kinh nghiệm của TĐCS.ĐT sẽ giúp ích cho họ trong những thời khắc quyết định. Sự có mặt của thuyền trưởng Trần Công Minh dẫu sao cũng đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng này. Chí ít ông Minh cũng nhiều lần từng cầm quân ở đấu trường V-League và nắm tình hình thực tiễn tốt hơn HLV trẻ Trang Văn Thành. Động thái tăng cường nhân sự mới nhất của TĐCS.ĐT là bổ sung người quen cũ Hamed để thay cho trung vệ Sydney không được đánh giá cao ở lượt đi.
Bên phía K.KG, sau khi thanh lý hàng loạt 7 cầu thủ, họ đã có thêm 2 sự bổ sung khả dĩ hơn là Dyron (quốc tịch Hà Lan) và Giovanni (Italia), nhưng chính sự tinh giản biên chế của đội bóng này chắc chắn sẽ khiến họ gặp không ít khó khăn. Hôm 24/4 vừa qua, K.KG đã tiếp nhận thêm hậu vệ Văn Tiến (cựu cầu thủ K.KH và N.SG) để bổ sung cho hàng thủ. Suốt lượt đi, K.KG hầu như chỉ có đúng một đội hình qua từng trận đấu, nên nếu có trụ cột nào gặp chấn thương thì K.KG cũng không có người thay thế. Đơn cử như trường hợp đội trưởng Vũ Dương, nhiều trận đấu phải quấn trắng đầu gối để vào sân. Thủ thành Văn Hưng sau chấn thương gãy tay ở lượt đi đến giờ vẫn chưa thể trở lại. Lực lượng mỏng lại không đảm bảo, rõ là K.KG đang thua thiệt nhiều phần so với đối thủ.
Thế nên, nhiều khả năng 3 vòng đấu tới sẽ quyết định vận mệnh của một trong 2 đại biểu miền Tây mùa này.
Việt Hà