Với việc các ông bầu đang bỏ tiền ra nuôi đội bóng và giờ đây lại tiếp tục bỏ tiền ra để mua bản quyền truyền hình, có thể thấy các CLB nói riêng và nền bóng đá VN nói chung đang ngày càng phụ thuộc vào các ông bầu.
(TT&VH) - Với việc các ông bầu đang bỏ tiền ra nuôi đội bóng và giờ đây lại tiếp tục bỏ tiền ra để mua bản quyền truyền hình các giải bóng đá trong nước, có thể thấy các CLB nói riêng và nền bóng đá VN nói chung đang ngày càng phụ thuộc vào các ông bầu.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Nhìn sang châu Âu, thực ra việc các CLB sống nhờ “bầu sữa” của các ông bầu cũng không phải là chuyện hiếm. Bằng chứng là ngay cả các CLB nổi tiếng như M.U, Man City hay Chelsea cũng đang phụ thuộc vào túi tiền của các ông chủ người Mỹ, UAE hay Nga. Thế nhưng chẳng có một quốc gia nào lại xảy ra tình trạng các ông bầu bỏ tiền ra để mua bản quyền truyền hình như ở VN hiện nay.
Ở Anh, Tây Ban Nha hay Italia, bản quyền truyền hình các giải đấu Premier League, La Liga, Serie A đều được bán trọn gói cho các đài truyền hình thông qua BTC giải, một tổ chức độc lập được thành lập để điều hành các giải đấu và hầu như không có mối quan hệ gì với các ông bầu của các CLB.
Tuy nhiên, UEFA cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu các CLB ở châu Âu ngày càng phụ thuộc vào các ông chủ lắm tiền nhiều của như hiện nay thì họ càng có nguy cơ sụp đổ nếu “vào một ngày đẹp trời” ông chủ của họ chán bóng đá hoặc mất đi tài sản vốn có. Đấy là chưa kể tới trường hợp xấu hơn như của CLB Birmingham ở Anh, sau khi bị xuống hạng ở mùa giải 2010, tương lai của đội bóng lúc này càng trở nên mờ mịt sau khi ông chủ của CLB, doanh nhân Carson Yeung, bị cảnh sát Hồng Kông bắt ngày 30/6/2011 vì 5 tội danh liên quan đến rửa tiền.
Đầu năm nay, UEFA đã phát đi một tín hiệu chẳng mấy lạc quan đến các CLB, khi tổng lỗ trong năm 2011 của các CLB đã leo thang lên ngưỡng 1,6 tỷ euro. Con số này vượt xa so với năm 2010 với tỷ lệ chênh lệch lên tới 36%. Và theo cuộc điều tra mới đây do UEFA tiến hành ở 665 CLB trên toàn châu Âu thì có đến 56% các CLB trong năm 2011 làm ăn thua lỗ và 78% các CLB chi lương quá ngân sách quy định.
Còn nếu xét trên bình diện các CLB lớn thì tình hình cũng không mấy khả quan khi trong tổng số 30 đội bóng lớn ở châu Âu, chỉ có vẻn vẹn 4 đội bóng có đủ thực lực để tồn tại dựa trên nguồn thu của mình (bán vé, bản quyền truyền hình, bán đồ lưu niệm, du đấu…). Số còn lại đều đang phải sống dựa vào nguồn cung của các ông bầu. Thậm chí có những CLB vì chi tiêu quá tay mà rơi vào cảnh sắp hoặc đã vỡ nợ như Bologna, AS Roma, Portsmouth…
Những con số nói trên mà UEFA nêu ra càng làm cho kế hoạch đưa Luật công bằng tài chính đi vào thực tế càng trở nên cấp thiết. Có thể nền bóng đá châu Âu sẽ trải qua một cú sốc nặng khi áp dụng Luật công bằng tài chính mới (kể từ mùa giải 2013), có thể thị trường chuyển nhượng sẽ đóng băng khi các đội bóng không còn được thoải mái vung tay nhờ sự hậu thuẫn về mặt tài chính của các ông bầu. Thế nhưng, thuốc đắng thì mới dã tật, UEFA cho rằng chỉ có làm được như vậy thì mới chấn chỉnh được các CLB châu Âu trong việc cân đối chi tiêu cũng như giúp nền bóng đá châu Âu dần thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào các ông bầu.
Bóng đá VN liệu sẽ rút ra được bài học gì từ việc phụ thuộc vào các ông bầu của bóng đá châu Âu?
Thành Quang