thethaovanhoa.vn

Tiếng nói CĐV: Khi trọng tài đuổi Terry!

25/04/2012 08:17 GMT+7

Khi trọng tài rút ra chiếc thẻ đỏ đối với John Terry, người ta đã nghĩ rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho Chelsea. Thế nhưng không, nó chỉ là sự bắt đầu cho một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử Champions League .

(TT&VH Online) - Khi trọng tài rút ra chiếc thẻ đỏ đối với John Terry,  người ta đã nghĩ rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho Chelsea. Thế nhưng không, nó chỉ là sự bắt đầu cho một trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất ở lịch sử Champions League.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chắc hẳn rất nhiều người sẽ còn nhớ mãi đến trận đấu này bởi đơn giản cuộc chạm trán trên sân Nou Camp vừa qua đã đem lại quá nhiều cung bậc cảm xúc và sự kịch tính . Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với Barca, với một dàn sao thượng thặng lại thất thủ chung cuộc trước một Chelsea thua thiệt đủ đường .

Hãy tạm gác việc đúng sai của trọng tài khi quyết định đuổi Terry thế nhưng rõ ràng chính điều này làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và đẩy Chelsea lâm vào tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc" . Chelsea mất nguyên một cặp trung vệ, và đó là bất lợi cực lớn khi đội bóng đến từ nước Anh chủ trương chơi phòng ngự số đông . Sau chiếc thẻ đỏ là bàn thua thứ 2 và người ta đang đợi những bàn thua thứ 3 , thứ 4 tiếp theo như một kết cục tất yếu thì Chelsea bất ngờ rút ngắn tỷ số để thắp lên hy vọng về một điều dường như không tưởng : Biến Barca trở thành cựu vương . Và quả thật Chelsea đã làm được bằng cái cách không thể tốt hơn khi Fernando Torres đặt dấu chấm hết cho những nổ lực của CLB xứ Catalan . Giá trị của 50 triệu bảng được thể hiện trong lúc cần thiết nhất và chỉ cần thế thôi anh cũng đã phần nào xứng đáng với những gì Chelsea phải bỏ ra .


Liệu chiếc thẻ đỏ này có xứng đáng đối với Terry? - Ảnh AP

Quay trở lại trận đấu. Barca càng chơi càng bế tắc, ngược lại , Chelsea sau những phút giây choáng váng bởi chiếc thẻ đỏ của người đội trưởng và bàn thắng thứ hai của Barca thì họ đã vững tin trở lại, nhất là ở tình huống Messi sút hỏng quả phạt đền thì đó dường như là một điềm báo về thất bại cay đắng cho Barca . Khi trọng tài rút ra chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi , người ta đã nghĩ rằng trận đấu tại Camp Nou sẽ bị phá nát thế nhưng có lẽ giờ đây người ta đang phải cảm ơn ông bởi lẽ nhờ thế mà cuộc so tài trở nên hấp dẫn , nhờ ông mà chiến thắng của Chelsea càng thêm phần lung linh .

Ở Nou Camp đêm qua, đã xuất hiện bóng dáng của một Inter Milan thứ 2 và Mourinho tuyên bố đấy là thất bại ngọt ngào nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Nhưng Chelsea giờ đây còn làm được nhiều hơn thế khi họ đánh bại gã bằng khổng lồ xứ Catalan bằng tỷ số chung cuộc để tiến vào trận chung kết một cách đường hoàng. Barca chỉ có thể tự trách mình sau thất bại này khi đã nắm trong tay quá nhiều lợi thế cả về mặt con người lẫn tỷ số .

Việc Chelsea có giành được chức vô địch hay không còn là một dấu hỏi thế nhưng rõ ràng với màn trình diễn trong trận đấu vừa qua họ xứng đáng được khâm phục và ngợi ca. Những lời khen từ khắp nơi sẽ theo gió bay về Stamford Bridge!

Phạm Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN